Đại chiến thành Manchester
Rạng sáng 11/11, giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra loạt thứ 12 với 8 cặp đấu. Trận đấu được chờ đợi nhất vẫn là trận derby thành Manchester.
Trong trận đấu này, “Quỷ đỏ” thành Manchester có quyền tự hào hơn, vì trong 4 trận đấu gần đây, họ đều giành thắng lợi trước Manchester City ngay cả trên sân nhà lẫn sân khách (trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh). Lần cuối cùng hai đội gặp nhau trên sân City of Manchester đã cách đây nửa năm, trận đấu đó MU đã giành thắng lợi bởi bàn thắng của Paul Scholes ở những phút đá bù giờ.
Tuy nhiên, bước vào trận “derby” đầu tiên trong mùa giải năm nay, Manchester City đã chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên tất cả các mặt trận bằng thắng lợi 2 - 0 trước West Brom hồi cuối tuần qua.
Huấn luyện viên trưởng của Manchester City, ông Roberto Mancini đã cho rằng: chắc chắn chức vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay sẽ thuộc về Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng của ông sẽ cố gắng giành những chiến thắng cần thiết để mang lại tấm vé tham dự Champions League.
Trong khi đó, đối thủ của họ, Manchester United đang là đội bóng duy nhất chưa để thua trận nào tại Ngoại hạng Anh, thậm chí cả Carling Cup và Champions League. Kết thúc vòng đấu thứ 11, MU đang có 23 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm. Thành tích đó liệu có bị đội bóng chủ sân City of Manchester phá vỡ? bởi lúc này một số trụ cột của đội bóng đang có nguy cơ vắng mặt. Dimitar Berbatov không xuất hiện ở trận gặp Wolverhampton vào cuối tuần qua và nay đến lượt Nemanja Vidic, Patrice Evra và Paul Scholes cũng đang vật lộn với dịch cúm? Liệu những cầu thủ này có kịp trở lại vào khi mà Rooney cũng đang phải điều trị chấn thương ở Mỹ.
Xét về lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Alex Ferguson đang yếu thế hơn so với đội bóng chủ sân City of Manchester. Tuy nhiên, bản lĩnh và sự ổn định vẫn là những yếu tố mà Manchester City chưa bằng được người láng giềng. Nếu không có một đội hình mạnh trong trận đấu đêm nay, khả năng đoàn quân của huấn luyện viên Alex Ferguson thất bại là rất lớn./.