Dại dột hay thiếu văn hóa?

Có lẽ nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng và cảm thấy “sốc” trước hành động tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh (CLB Hà Nội T&T) vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận thua trên sân Đồng Tháp chiều 21/3.

Tình huống dẫn đến sự việc vào những phút cuối của trận đấu, khi Hà Nội – T&T tổ chức tấn công bên cánh trái, Công Vinh đua bóng tốc độ sau khi vượt qua hậu vệ đối phương dọc biên và ngoặt vào trong, nhưng trọng tài biên Trần Minh Đức phất cờ và trọng tài chính Vũ Bảo Linh thổi còi cho đội chủ nhà hưởng quá ném biên. Phản ứng lại quyết định này của trọng tài, Công Vinh đã phải nhận thẻ vàng cho lỗi hành vi. Những tưởng sự việc dừng lại ở đó nhưng Công Vinh đã có hành động rất phản cảm trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân và nhiều khán giả xem truyền hình là “vái lạy” trọng tài chính Vũ Bảo Linh.

Là một người theo dõi và bình luận thể thao lâu năm, nhà báo Đình Khải cũng phải thốt lên: “Tôi rất sốc trước hành động của Công Vinh, bởi đây là hành động của cầu thủ từng thi đấu nhiều năm trong mầu áo của đội tuyển quốc gia và là đội trưởng CLB, chứ không phải là cầu thủ trẻ. Tình huống xảy ra không phải là 5 ăn 5 thua mà chỉ là phản ứng trước một pha ném biên…”

Công Vinh là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam với nhiều đóng góp trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ và trở thành thần tượng của nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng họ sẽ “học” được điều gì từ “thần tượng” của mình sau hành động trên sân Đồng Tháp chiều qua?

Nhà báo Đình Khải có ý kiến: “Vái lạy trọng tài cũng có thể coi như hành động phi thể thao như triệt hạ đối phương hay hành hung, rượt đuổi trọng tài đã từng xảy ra trên sân cổ Việt Nam. Tuy nhiên nó còn đi ngược với thuần phong mỹ tục của văn hoá người Việt Nam. Công Vinh cần phải được xử lý nghiêm. Có như vậy bóng đá Việt Nam mới hướng đến fair play được”.

Phản ứng quyết định của trọng tài là biểu hiện của tính thiếu chuyên nghiệp. Phản ứng bằng hình thức “vái lạy” trên sân cũng từng xảy ra trên các sân cỏ Việt Nam và những cầu thủ đó đã phải nhận những hình thức kỷ luật xứng đáng. Nhưng còn đáng trách hơn khi người “vái lạy” trọng tài Vũ Bảo Linh chiều qua là tiền đạo Công Vinh - người được đeo băng đội trưởng CLB Hà Nội – T&T và nhiều lần là đội trưởng đội tuyển quốc gia trong các giải đấu quốc tế.

Thường thì các lỗi phản ứng với trọng tài về kết quả hoặc tình huống trong trận đấu các cầu thủ sẽ phải nhận án kỷ luật treo giò, phạt tiền. Lê Công Vinh chắc chắn phải chịu kỷ luật. Án kỷ luật rồi cũng qua đi nhưng hình ảnh xấu của một thần tượng sẽ đọng mãi trong lòng người hâm mộ

Mới qua 6 vòng đấu nhưng người hâm mộ bóng đá nước nhà đã chứng kiến nhiều hành động phi thể thao từ phía các cầu thủ. Sự xuống cấp về văn hoá, đạo đức, những lệch lạc trong lối sống là điều mà nhiều người đã lên tiếng. Không lẽ cứ để sự việc xảy ra mãi như vậy?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.