“Đại gia” VFF
Không phải bầu Thắng, không phải bầu Hiển, “bầu” VFF mới là người sắp có được sự phục vụ của ông Calisto, với một bản hợp đồng 3 năm có mức lương “khủng”.
Đỏ mặt tía tai vì... hợp đồng
Trong buổi trao đổi thông tin với báo giới sau buổi làm việc giữa VFF và ông Calisto về bản hợp đồng, ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF, người được phân công giao nhiệm vụ thương thảo, nói đùa theo đúng giọng miền Nam: “Chúng tôi đã phải ngồi mặt đối mặt nhau thảo luận trong cả một khoảng thời gian dài, mệt chứ chẳng chơi đâu, lắm lúc cả 2 bên cũng phải đỏ mặt tía tai đấy”.
Câu chuyện dài nhiều tập về bản hợp đồng của VFF và ông Calisto đã đi đến chương cuối, tuy nhiên, vẫn chưa có phần kết khi ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn chưa ký vào bản hợp đồng. Bản hợp đồng này giờ đây đã mang “tiêu chuẩn quốc tế”, khi VFF muốn ông HLV trưởng của ĐTQG phải làm việc theo đúng “chuẩn” quốc tế, và bản hợp đồng dựa theo những qui định của luật pháp Việt Nam và cả các điều luật quốc tế.
![]() |
| VFF mới là "đại gia" |
Lần này, “bầu” VFF đã mạnh miệng rằng: “Đã là HLV ĐTQG thì đừng nghĩ đến chuyện kiêm nhiệm”. Trong buổi thương thảo hợp đồng, phía VFF vẫn cứ nhất mực kiên định với quan điểm đó. Kết quả, một bản dự thảo hợp đồng dày tới 28 trang với vô số các điều khoản được đưa ra, và theo như ông Lê Hùng Dũng thì: “Ở đây không có bất cứ một chữ nào là kiêm nhiệm cả”. VFF lần này còn chặt chẽ đến mức ghi rõ vào bản hợp đồng rằng, họ sẽ sở hữu cả hình ảnh của HLV Calisto, ông Tô có muốn hành động gì cũng không được mâu thuẫn với quyền lợi của ĐTQG và mâu thuẫn với các hợp đồng tài trợ của VFF.
Nhiệt liệt hoan nghênh sự dứt khoát và chặt chẽ trong cách kí hợp đồng lần này, thưa ngài “bầu” VFF!
VFF: tới đâu lo tới đó!Xung quanh chuyện hợp đồng của ông Tô, có rất nhiều tuyên bố, bầu Thắng nói rằng, ĐT.LA sẽ không “nhường” ông Tô cho ai ngoại trừ VFF. Bầu Hiển thì khẳng định rằng, họ vẫn chờ và sắp có được chữ ký của ông ấy. Ông “bầu Gạch” có cái tình, ông “bầu Ngân hàng” thì có tham vọng và có tiềm lực tài chính. Cuối cùng, với bản hợp đồng “không kiêm nhiệm”, “bầu” VFF sắp “độc quyền” sở hữu ông Tô.
Mức lương mà VFF trả cho ông Tô lần này không được tiết lộ, nhưng ông Lê Hùng Dũng đã vui vẻ hé lộ: “Mức lương tháng cho 3 năm làm việc của ông Tô cùng mức thưởng sẽ lớn hơn nhiều, mà không phải con số 20.000 đâu đấy”. Khi được hỏi số tiền lớn hằng tháng này sẽ được lấy từ nguồn nào, đại diện VFF khẳng định: “VFF sẽ chịu trách nhiệm chi trả, và sẽ tìm nguồn tài trợ. Thú thật, giờ vẫn chưa có nguồn tài trợ đó, chúng tôi vẫn đang thương lượng để có được hợp đồng với ông Calisto, còn mọi việc… tới đâu hay tới đấy”.
Mới nghe câu “tới đâu hay tới đấy”, tất cả đều không khỏi giật mình. Thế nhưng, VFF có cơ sở của mình, bởi ai cũng biết, ở ta, bóng đá, đặc biệt là ĐTQG, luôn có sẵn cả “núi tiền”, còn khối nhà tài trợ đang muốn bắt tay với VFF. “Bầu” VFF không chỉ có “tiếng” mà còn có “miếng”, ngoài chuyện tiền còn có cả danh dự, niềm tự hào, và giờ thì ông bầu này đã ý thức được rất rõ những lợi thế của mình.
Cũng có cả sự lo ngại, dù một HLV chuyên nghiệp như ông Calisto chỉ bỏ thời gian thương lượng điều khoản khi gần như chắc chắn đã ký hợp đồng, rằng biết đâu vào phút chót, ông Calisto lại không ký thì sao? Ông PCT của VFF nói cứng: “Bóng chưa ngừng lăn thì chưa thể nói kết quả, nhưng chúng tôi cũng đã có phương án dự phòng cho tình huống này”. Chẳng biết phương án ấy có thật hay không, tìm đâu ra người có tâm lẫn có tầm, hiểu bóng đá Việt Nam như ông Calisto, hay lại “tới đâu hay tới đấy”?
Hợp đồng về cơ bản thì đã có, chỉ còn thiếu chữ ký nữa là ông Calisto sẽ lần thứ 3 trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Lần này, VFF đã “chơi” theo đúng chất một “đại gia”./.
