Đất lành, đất dữ

Muốn dẫn dắt đội bóng được mệnh danh là “đại gia mới nổi”, một HLV cần có “thần kinh” thép cùng bản lĩnh vững vàng để đứng vững

Kể từ ngày đội bóng cố đô Hoa Lư góp tên vào bản đồ bóng đá nước nhà, làng bóng đá quốc nội đã lưu truyền một phát ngôn nổi tiếng (đến mức đã trở thành giai thoại) của ông bầu “bản xứ”: nếu các đội bóng khác có mức đãi ngộ là 1 thì Ninh Bình sẽ trả 2; nếu con số ấy là 2 thì ở Ninh Bình sẽ là 4.

Chẳng nói đâu xa, cột mốc lương tháng dành cho HLV nội lên đến 100 triệu đồng do “bầu” Trường tự tay “phá giá” chi trả cho ông Lê Thụy Hải khi ông mới về đầu quân cho TV Ninh Bình. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” - ông bầu trẻ Hoàng Mạnh Trường từng nhiều phen gây xôn xao dư luận nước nhà khi hô biến những cái không thể thành có thể - dẫn chứng sinh động là nhiều cầu thủ, HLV tưởng chừng đã “yên ấm” ở nơi này nơi khác, bỗng một ngày kia được ông “bứng” gọn về cố đô Hoa Lư.

Ở góc độ khác, ông bầu Trường còn sẵn sàng “trảm” các HLV mỗi khi đội nhà có biến hoặc thành tích không xứng với kỳ vọng ban đầu. Người hâm mộ đã bàn nhiều về cái gọi là “lò xay HLV” ở đội bóng cố đô Hoa Lư. Quả thật, hầu như mùa giải nào cũng có vài ông thày bị bầu Trường đưa lên “đoạn đầu đài” bất chấp nguyên nhân thành bại của một tập thể.

Trở lại diễn biến ở đội bóng TV Ninh Bình sau chiến thắng bất ngờ trước nhà cựu vô địch B.Bình Dương. Trong trận thư hùng ấy, HLV tạm quyền Nguyễn Đức Cảnh chỉ nắm vai trò “huấn luyện” về danh nghĩa, còn tất cả từ sơ đồ chiến thuật đến sắp xếp đội hình và điều chỉnh nhịp độ trận đấu… đều do một tay GĐKT Nguyễn Văn Thịnh đảm nhiệm. Cựu HLV trưởng SLNA đang có những thành công bước đầu với TV Ninh Bình, song chẳng ai dám khẳng định một sự tác hợp dài hơi của “người đến từ miền Trung” với đội bóng có “ông bầu khó tính” này cả. Vậy nên, sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày kia, “tuần trăng mật” của ông Thịnh bất chợt kết thúc - vì “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”.

Muốn dẫn dắt đội bóng được mệnh danh là “đại gia mới nổi”, một HLV cần có “thần kinh” thép cùng bản lĩnh vững vàng để đứng vững tại sân Ninh Bình. Đồng thời, “người này” phải tỏ tường và thích nghi được sự “ngẫu hứng” trong cách làm bóng đá của “ông chủ”. Nhưng suy cho cùng, dù ai đó có phép thần thông quảng đại đi chăng nữa thì họ cũng khó lòng thành công nếu bầu Trường chưa học được triết lý về chữ “nhẫn” - hay nói cách khác, chưa từ bỏ thói quen thay huấn luyện viên như thay áo, cho các ông thầy thêm cơ hội chứng tỏ mình.

TV Ninh Bình phải thay đổi nếu muốn gặt hái được thành công. Có điều, cuộc cách mạng ấy phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy làm bóng đá, và người đầu tiên cần phải thay đổi chính là ông bầu Hoàng Mạnh Trường chứ không phải các HLV, vốn là những “lữ khách” tha hương, đến rồi đi theo các hợp đồng thời vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.