Dậy mà đi!

Một guồng quay mới lại bắt đầu. Ngày 3/1 tới, ĐTVN sẽ lên đường sang Lebanon, để thi đấu trận lượt về và tiếp đó gặp lại ĐT Trung Quốc vào ngày 17/1.

Đội tuyển (ĐT) U23 Việt Nam đã không thể hiện thực hóa giấc mơ kéo dài nửa thế kỷ qua của bóng đá Việt Nam khi để tuột ngôi vô địch SEA Games 25 vừa diễn ra trên đất bạn Lào.

Trước trận chung kết, mọi lợi thế đã đứng về U23 Việt Nam, nhưng cuối cùng các chàng trai trẻ của chúng ta đã tự đánh mất tất cả, rồi gục ngã trước U23 Malaysia, để lần thứ 5 kể từ khi hội nhập bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam thất bại ở trận chung kết, đành chấp nhận ngôi nhì.

Mấy ngày qua, dư luận đã nói nhiều, phân tích rất nhiều về nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam. Người ta nói nhiều tới sự căng cứng về tâm lý của các cầu thủ khiến đôi chân không thể thanh thoát trước đối thủ từng bị chính mình hạ gục vài ngày trước đó. Người ta phân tích về những hạn chế, thậm chí là yếu kém trong bài binh bố trận và chỉ đạo chiến thuật của ông thày Calisto...

Thế nhưng, các cầu thủ là những con người còn rất trẻ, bên cạnh những thành công, họ hoàn toàn có thể mắc sai lầm ở những thời điểm nhất định. HLV Calisto cũng từng là một HLV khiến cả Đông Nam Á phải khâm phục vì đã mang về cho bóng đá Việt Nam chức vô địch AFF Cup năm ngoái.

Nhưng, chẳng thể đòi hỏi ở ông lúc nào cũng giỏi giang, lúc nào cũng không mắc sai lầm. Calisto không phải là một siêu HLV, bởi chẳng có một siêu HLV nào đến với bóng đá “vùng trũng” Đông Nam Á cả!

Cũng đừng vì thất bại cay đắng tại kỳ SEA Games này mà vội quên đi những thành công mà bóng đá Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Đó là chức vô địch Đông Nam Á mà chúng ta vừa giành được cuối năm ngoái. Là sự trưởng thành của cả một nền bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, ở cả cấp CLB và bóng đá các lứa tuổi.

Hãy quên đi thất bại cay đắng của U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games này và rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc về thất bại, để rồi đứng dậy mà đi tiếp con đường mà chúng ta đang đi và bước đầu đã có thành công.

Vả lại, cũng chẳng còn thời gian để mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn thất bại vừa rồi. Bởi lẽ, vừa trở về từ SEA Games, HLV Calsito cùng 7 cầu thủ U23 đã phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu còn lại của vòng loại Giải vô địch Châu Á 2011. Vài ngày nữa, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với CLB Xi măng Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Ngày 3/1 tới, ĐTVN sẽ lên đường sang Lebanon, để thi đấu trận lượt về với đội tuyển nước này. Tiếp đó sẽ là trận gặp lại ĐT Trung Quốc vào ngày 17/1.

Một guồng quay mới lại bắt đầu. Vì thế, hãy “dậy mà đi”, hỡi các chàng trai Việt!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.