Đè bẹp Newcastle, Chelsea trở lại top 4

Hai bàn ở những phút cuối trận đã giúp đội bóng thành London có được chiến thắng 3 – 0  ngay trên sân Sports Direct Arena của “Chích chòe”

Chiến thắng 3 – 0 của Chelsea đã giúp họ tạm quên chuỗi trận đáng thất vọng đồng thời leo lên top 4 của BXH Premier League sau 14 trận đã đấu.

Hành quân tới Sports Direct Arena của đội bóng đang chơi lên chân ở Giải Ngoại hạng là NewCastle thật sự là một thử thách không nhỏ đối với thầy trò của Villas Boas đặc biệt là trong thời gian gần đây phong độ của Chelsea là không tốt.

Bước vào trận đấu, Drogba là cầu thủ chơi cao nhất bên phía hàng công của đội khách, sát cánh cùng cầu thủ người Bờ Biển Ngà là Sturridge và Mata. Trong khi đó, đội hình của Newcastle không có nhiều sự thay đổi.

Drogba ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AFP)

Ngay ở những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ khá nhanh, cả hai bên chủ động chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 12, tiền vệ người Pháp Cabaye phạm lỗi với Sturridge trong vòng cấm và trọng tài xác định đó là quả penalty cho đội khách. Trên chấm 11m, cú sút của Lampard bị thủ thành Krul cản phá, bóng đi trúng cột dọc của khung thành.

Những phút tiếp theo, Chelsea vẫn miệt mài dâng cao đội hình tìn kiếm bàn thắng còn về phía Newcastle họ cũng tạo ra được một số tình huống tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của Cech. Tới phút 38, Chelsea có bàn thắng mở tỷ số sau pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Drogba. Trước đó cũng phải kể tới công của Mata khi có một đường tạt cánh hoàn hảo từ phía cánh trái.

Hiệp một trận đấu đã hấp dẫn, hiệp hai lại càng hấp dẫn hơn. Phút 53, Drogba chút nữa thành tội đồ của Chelsea khi cú đánh đầu của anh trong lần tham gia phòng ngự đi trúng xà ngang khung thành đội nhà.

Phút 73, Petr Cech trong nỗ lực cản phá Shola đã đẩy bóng đến đúng vị trí của Sammy Ameobi. Ngay lập tức, chân sút của Newcastle ra chân khá nhanh nhưng John Terry đã có mặt kịp thời để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Mọi nỗ lực của đội chủ nhà chính thức khép lại ở phút 89. Torres một mình một bóng trước vòng cấm Newcastle nhưng pha xử lý khá lóng ngóng của anh bị hậu vệ Chích chòe ngăn cản kịp thời. Rất may, cựu sát thủ của Liverpool vẫn kịp thời chuyền cho Kalou trong tư thế khá trống trải và lưới Tim Krul đã rung lên lần thứ 2.

Trong phút bù giờ, sau khi bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội ngon ăn, Sturridge cũng kịp thời có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea sau một pha sút bóng chéo góc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.