Đế chế Ferguson

Alex Ferguson đã nói rằng: “Manchester United chỉ cần như thế là đủ”. Khi ngài "Máy sấy tóc" nói, thì đó là mệnh lệnh.

Một điều đáng ngạc nhiên là MU chẳng có bất cứ động thái lớn nào trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới.

Hai cái tên mới nhất của MU đều là 2 cầu thủ vô danh. Cris Smalling và Javier Hernander. Trong đó cầu thủ trẻ Smalling có giá chưa tới 2 triệu bảng Anh. Cái tên đáng kể nhất mà MU đang để mắt tới là Jovetic, ngôi sao mới nổi của Fiorentina. Mặc cho đội bóng cùng thành phố Man City đang mua sắm ầm ầm, ngài Ferguson vẫn cười khẩy: “Tôi hài lòng với đội hình hiện tại, như thế là đủ. MU mua cầu thủ từ cuối mùa giải trước và hiện tại chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới”.

Tại MU, khi ngài "Máy sấy tóc" nói, thì đó là mệnh lệnh.

Mùa giải tới, Giggs sẽ sang tuổi 37, Scholes sang tuổi 36, cùng với Van De Sar và Gary Neville, họ sẽ là những “ông già” đang đá bóng ở giải bóng đá hao tổn thể lực số 1 thế giới. Owen dường như chỉ chạy nổi trong 30 phút cuối trận. Rooney, Nani, Ferdinand, Vidic, Park Ji Sung, Carrick… vẫn có thể tạo ra một đội bóng đủ sức đua tranh đến ngôi VĐ giải ngoại hạng. Nhưng thực tế đã cho thấy, sau khi bán đi Ronaldo và Tevez, MU không có những siêu sao tỏa sáng và bùng nổ trong những thời điểm quyết định. Rooney đã chứng minh được rằng, anh đủ sức thay thế Ronaldo, nhưng chính sự phụ thuộc vào Rooney là một trong những nguyên nhân khiến MU hụt hơi không thể bám đuổi được Chelsea vào thời điểm cuối mùa giải năm ngoái.

Không Champions League, không chức vô địch giải ngoại hạng, không Cup FA, ngài Alex Ferguson đã có một mùa giải thất bại với công thức: kinh nghiệm của những "ông già" kết hợp với sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ. Người già thì cứ càng già và yếu, người trẻ thì chưa thể đạt đến độ chín ngay được. Nhưng Alex Ferguson thì vẫn cứ nói "không" với việc chiêu mộ cầu thủ mới. MU liệu có đủ lực để đua tranh, và chiến thắng ở cả 3 đấu trường quan trọng nhất với họ?

Hơn 20 năm cầm quân ở sân Old Trafford, Alex Ferguson đã tạo dựng nên cả một đế chế. Bao năm qua, Sir Alex vẫn cứ cười vào mũi đối thủ, tạo nên thành công ở những thời điểm tưởng chừng như không thể thành công.

MU sẽ bước vào hành trình du đấu trước mùa giải vào những ngày tới. Kì chuyển nhượng đã “khóa sổ” rất sớm với MU. Ai đó có tiền cứ vung vít mua sắm, Ferguson không cần quan tâm. Sir Alex đã nói "đủ" thì có nghĩa là đủ, dù tất cả vẫn thấy rằng MU còn đang thiếu. Người ta cũng không tin vào sự trở lại mạnh mẽ của MU. Còn riêng ngài Alex vẫn cứ tin như vậy. Để tạo nên một đế chế, và để thành công, người ta cần sự cương quyết, độc đoán và bảo thủ, “Ông vua của đế chế MU” có thừa điều đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.