Để không còn loạn!

Hàng loạt những tiêu cực trên sân cỏ diễn ra thời gian qua khiến không ít người nảy sinh ý nghĩ giải tán V.League để làm lại từ đầu

Anh bạn đồng nghiệp trẻ tỏ ra khá bức xúc khi trao đổi với tôi: “Bóng đá ta bây giờ đúng là loạn. Chỉ mới qua 9 vòng đấu, mà cấm có vòng đấu nào là không có chuyện. Cứ cái đà này thì nên giải tán V.League để làm lại từ đầu, cho ổn...”.

Tôi tìm cách “hạ hỏa”: “Ấy chết, giải tán là thế nào! Bóng đá là một phần của cuộc sống. Bên cạnh những cái chưa hay, cái tiêu cực, cũng đừng quên vẫn còn đó nhiều cái hay, cái đẹp cần phải cổ vũ, động viên...”.

Chẳng ngờ, bạn đồng nghiệp trẻ càng bức xúc hơn. Anh liệt kê ra hàng loạt những tiêu cực diễn ra thời gian qua: tình trạng bạo lực gia tăng; các cầu thủ vào sân hành xử với đồng nghiệp như với kẻ thù, nhiều khi họ đá bóng thì ít mà đá nhau thì nhiều, khiến các trọng tài phải mỏi tay rút thẻ vàng, thẻ đỏ; chuyện Lê Công Vinh “tế sống” trọng tài Vũ Bảo Linh; tình trạng khán giả vào sân làm loạn cũng gia tăng. Ngay cả những người làm báo cũng có tránh được tai vạ đâu. Tác nghiệp trên sân Thiên Trường, phóng viên Duy Bùi, báo Thể thao 24h bị một số người trong BTC sân hành hung rồi xóa hình ảnh và làm hỏng máy ảnh. Đã thế, lại còn chối bay chối biến. Thế có tức không?

Tôi bảo: “Biết rồi, khổ lắm! Đúng là tiêu cực của bóng đá nước nhà thời gian gần đây có gia tăng. Nhưng, hãy tin là tất cả những tiêu cực ấy đã và sẽ bị xử lý nghiêm khắc, để trả lại cái hay, cái đẹp cho môn thể thao Vua này chứ!”.

Anh bạn đồng nghiệp lại phản ứng quyết liệt: “Sao bác cứ nghĩ "hồng" lên như thế nhỉ?". Bác hãy xem người ta xử lý tiêu cực như thế nào? Chuyện của Công Vinh thì Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại của VFF vênh nhau, để rồi ra một cái án phạt chẳng hề có tính răn đe, mà là sự nương nhẹ với “sao”, khiến dư luận không phục. Chuyện sân Thiên Trường cũng thế. Một án phạt “nhẹ hều”. Rồi đến chuyện nhà báo Duy Bùi bị hành hung. Ban kỷ luật cuả VFF đã vội vàng tin vào cái báo cáo bịa đặt của BTC sân Thiên Trường để sớm “cho qua” vụ việc này. May mà nhờ công luận lên tiếng gay gắt, VFF mới phải ngồi lại để cùng tìm ra cách thức giải quyết vụ việc cho “thấu tình, đạt lý”... Vậy mà bác cứ “bênh” VFF”.

Tôi cười, dàn hòa với bạn đồng nghiệp: “Mình “bênh” ai đâu. Đúng là thời gian vừa qua VFF và các ban chức năng, các cán bộ chuyên trách đã thiếu sâu sát, đã vội vàng hoặc lúng túng khi giải quyết những vụ việc tiêu cực, để rồi đưa ra những phán quyết không hợp lòng dân, không được công luận đồng tình. Nhưng, mình nghĩ trong tương lai, VFF sẽ không thể làm việc theo cái kiểu dửng dưng như thế này mãi được. VFF sẽ phải xem xét lại cung cách làm việc của chính mình và các bộ phận dưới quyền, phải thanh lọc bộ máy để không còn tồn tại những con người không đủ năng lực hoặc thiếu trách nhiệm...?”.

Anh bạn đồng nghiệp trẻ nheo mắt nhìn tôi cười cười... ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.