Để mai tính…
Bayern gặp Inter, Munich gặp Milan, Mourinho đối đầu Val Gaal, đó sẽ là trận chung kết Champions League 2010. Nhưng cứ từ từ, chuyện đó để mai tính, hãy cứ “điên rồ” trong ngày hôm nay đã.
Bayern đánh bại được Lyon, Inter Milan đánh bại Barca trong trận bán kết, người Italy và người Đức đều thấy như mình đã sắp đứng trên đỉnh của Châu Âu. Khi vào đến chung kết, và nếu thua, tất cả coi như vứt đi. Nhưng tạm thời, chưa ai nghĩ đến điều đó. Để mai tính, giờ hãy ăn mừng đi đã.
Khi trận “tử chiến” căng thẳng đến từng giây trên sân Nou Camp khép lại, “ngài đặc biệt” Mourinho chạy tung tăng, khua chân múa tay như thể một cậu bé. Năm 2004, Mourinho coi cả thế giới bóng đá còn lại như nằm dưới chân mình, Mourinho ngạo nghễ với chiến tích kỳ lạ cùng Porto. Từ đó, kẻ đáng ghét nhất thế giới trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, qua Chelsea rồi đến với Inter. Hai chức VĐ giải ngoại hạng với Chelsea, nhưng phải đợi đến 6 năm, Mourinho mới có thể có cơ hội để lặp lại vinh quang kỳ diệu của 6 năm trước. Mourinho và Inter, 1 trận đấu nữa, đỉnh cao đang vẫy gọi. Những tuyên bố mỉa mai, những câu nói khiến đối thủ phải tức nổ đom đóm mắt, “ngài Mourinho” giờ đây cứ thoải mái làm theo ý mình. Cả Italy từng căm ghét ông HLV đến từ Bồ Đào Nha, nhưng giờ đây lại thấy ông ta thật đáng yêu. Vì sao, vì trong mắt họ, Inter sắp thống trị Châu Âu.
Nếu Val Gaal có thói quen “phát ngôn” kiểu Mourinho, HLV người Hà Lan này sẽ nói gì. “Mourinho hả, anh ta chỉ là một phiên dịch, trong thời kỳ tôi cầm quân ở Barcelona, tôi nói gì thì anh ta dịch lại những điều đó, vậy thôi, không hơn không kém”. Val Gaal hoàn toàn có quyền nói như vậy. Mourinho trước khi có được vị thế như ngày hôm nay, đã từng là một kẻ học việc của Val Gaal ở Barca cách đây 10 năm.
Khi Ivica Olic lập hat-trick để đưa Bayern vào chung kết, hàng loạt những ký ức đã sống lại. Với Hùm xám, đó là trận chung kết quái quỷ mà MU đã cướp chiếc Cup trên tay họ trong vài chục giây. Với Val Gaal, đó là vinh quang đã từng có với Ajax. Ngay sau trận chung kết, đúng với bản chất thực dụng, người Đức đã tìm ngay cách để kháng cáo cho Ribery. Bayern Munich phản đối quyết liệt quyết định của UEFA treo giò “Gã mặt sẹo” 3 trận để tiền vệ này có thể tham dự trận chung kết. Bên cạnh đó, Robben cũng không quên gửi một lời chào đến Mourinho với tuyên bố thích được gặp và đánh bại HLV này ở trận chung kết.
Từ bây giờ cho đến ngày 22/5, khi bóng lăn ở Bernabeu, Bayern và Inter sẽ tiếp tục nuôi hy vọng, tiếp tục tuyên bố nọ kia. Cứ hy vọng đi, cứ sung sướng đi, đó là cái quyền của 2 kẻ đã đặt chân vào trận chung kết. Cả 2 đều hiểu rằng, sau 90 phút đó, họ sẽ rơi từ mấp mé đỉnh cao xuống đáy vực của sự thất vọng. Ông thầy Val Gaal hay “kẻ phiên dịch” Mourinho sẽ chiến thắng, đó là việc của lịch sử, đó là việc của số phận.
Cứ vui cho ngày hôm nay đã, mọi chuyện để mai tính, cái ngày chỉ có duy nhất 1 kẻ được đứng trên đỉnh đầu vô số kẻ khác để ngây ngất với vinh quang./.