Đêm Nou Camp huyền diệu và chiếc bẫy của Mourinho
Barca muốn đập tan mọi hy vọng của Real và dập tắt thói ngạo nghễ của Jose Mourinho trong trận cầu đêm nay
Barcelona sẽ là nỗi ám ảnh cả đời đối với HLV Mourinho. Real Madrid và Mourinho đang phải đối mặt với một thách thức ngang với việc chinh phục đỉnh Everest: Ghi ít nhất 2 bàn thắng tại Nou Camp.
Barca sẽ không tiếp đón họ với cờ, hoa và thái độ niềm nở - điều mà họ cũng không chờ đợi khi đến làm khách tại Bernabeu. Cứ nghe những phát biểu của Chủ tịch Barca, Sandro Rosell về “thói quen chiến thắng 5-0” của Barca trước Real, cũng đủ biết mục tiêu của Guardiola và đội bóng là giành quyền vào chung kết Champions League.
Chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Bernabeu khiến các CĐV Barca ngay từ lúc này đã lục tục lên kế hoạch mua vé dự trận chung kết tại Wembley vào ngày 28/5. Nhưng, Barca vẫn còn một nhiệm vụ nữa: đập tan mọi hy vọng của Real tại Nou Camp và dập tắt thói ngạo nghễ của Jose Mourinho.
Nhiệm vụ ấy có một phần trách nhiệm của các CĐV Barca. Chẳng phải ngẫu nhiên, trang chủ của Barca phải đăng lên đoạn video 1 phút hình ảnh Barca thi đấu với Real. CĐV chính là một phần của trận đấu.
Đêm 3/5 sẽ là một đêm huyền diệu. Chẳng có gì phải nghi ngờ về mọi nghĩa, dù người chiến thắng cuối cùng là Barcelona hay Real Madrid. Đó có thể là một Barca chặt chẽ, tính toán, trái ngược với phong thái tấn công, cống hiến thường thấy. Ở bên kia, Real không còn đường lùi ào ạt tấn công, bởi đó là con tính cuối cùng của Mourinho khi bước chân vào đường cụt.
Kết quả chỉ là những con số ảo. Đừng nghĩ về tỉ số 5-0 của Barca, hay 1-0 của Real. Hãy nói về chiến thắng. Bởi mỗi đội bóng luôn có nhiều tỉ số trong mỗi giải đấu tham gia, nhưng chiến thắng cuối cùng chỉ có một. Vì vậy, đừng vội gạch tên Real Madrid.
Mourinho không giấu diếm ý đồ chơi ngả bài với Guardiola với những cầu thủ tấn công tốt nhất, bởi họ cũng không có những cầu thủ phòng ngự giỏi nhất.
Trận cầu siêu kinh điển thứ 4 trong vòng 18 ngày giữa Barcelona và Real sắp điểm. Real đã có một chiếc cúp nhà Vua. Barcelona hầu như đã nắm trong tay cúp vô địch Tây Ban Nha. Phân thua thắng bại giữa Mourinho và Guardiola chính là Champions League.
Điều cốt yếu là Guardiola có hay không rơi vào chiếc bẫy của Mourinho. Chính thức mà nói, HLV người Bồ đã tung khăn trắng ngay trong cuộc họp báo, sau thất bại 0-2 tại Bernabeu, rằng “chúng tôi đã bị loại”. Nhưng một tính cách như Mourinho cho phép người ta có thể chờ đợi bất kỳ điều gì. Chắc chắn, Real sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Những gì ông ta nói không phản ánh những gì ông ta nghĩ trong đầu. Hoàn toàn khác.
Đêm nay, sân Nou Camp sẽ ầm vang những tiếng reo hò “Barca, Barca, Barca!”. Đó sẽ là buổi trình diễn cuối cùng trong tour lưu diễn siêu kinh điển kéo dài 18 ngày. Một chiến thắng hôm nay cho Barca hay Real cũng sẽ trở thành dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử hai đội bóng.
Sẽ có hát hò, nhảy múa, thậm chí cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Hơn 100.000 cổ động viên Barca sẽ hòa chung một tiếng nói, như chính Guardiola đã nói hồi đầu mùa: “Chúng tôi là một, bởi chúng tôi là gia đình!”./.