Đến “Vua” World Cup cũng còn sai
Từ trận đấu ở Nam Phi xa xôi đến V-League “nhà mình”, ông trọng tài lẫn cầu thủ cùng có cái “bài” kêu ca giống y như nhau. Ai chẳng biết “trọng tài cũng là người”. Đã là người thì phải có sai lầm. Nhưng sai lầm thế thì “chết con người ta”.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày các ông “Vua” V-League ở ta nhóm họp để thảo luận cũng là ngày các ông “Vua” World Cup liên tiếp mắc sai lầm.
103 trọng tài cùng 40 giám sát đã ngồi lại với nhau ở Đà Nẵng để tổng kết lượt đi V-League và đưa ra đường lối chiến lược cho những lượt trận còn lại. Cũng phải thôi, càng về cuối, V-League càng nóng hừng hực. Một quyết định của trọng tài ảnh hưởng đến vận mệnh của cả đội bóng. Cứ cho là bàn thắng không được công nhận của ĐT Anh trong trận gặp Đức khiến họ phải rời Nam Phi, thì từ ông HLV, cầu thủ đến CĐV cũng chẳng đùng đùng nổi giận dọa giết ông trọng tài.
Mà đã thành một thói quen đúng phong cách bán chuyên nghiệp. Ông trọng tài thì mắc bệnh “than” còn cầu thủ thì cứ thế chỉ trích ông trọng tài. Xem 2 trận đấu Đức - Anh và Argentina - Mexico, một ông trọng tài của ta cũng khá có tiếng nhắn tin: “Đấy, trọng tài World Cup đẳng cấp thế giới như thế còn mắc sai lầm, nữa là trọng tài Việt Nam bắt V-League. Trọng tài cũng là người thôi”. Cũng xem 2 trận đấu đó, có tới 3 cầu thủ cùng nhắn tin với một nội dung kêu ca giống nhau: “Trọng tài bắt như thế thì chết người ta rồi còn gì, bàn thắng việt vị thì vẫn công nhận, vào mười mươi bóng đi qua vạch vôi cả mét thì không công nhận”.
![]() |
|
Tevez ghi bàn trong thế việt vị |
Từ trận đấu ở Nam Phi xa xôi đến V-League “nhà mình”, ông trọng tài lẫn cầu thủ cùng có cái “bài” kêu ca giống y như nhau. Ai chẳng biết “trọng tài cũng là người”. Đã là người thì phải có sai lầm. Nhưng sai lầm thế thì “chết con người ta”. Cứ hết mùa này sang mùa khác, mọi sự vẫn thế. Đâm ra, cái đích đến 2 chữ “chuyên nghiệp” vẫn còn xa lắm.
Trong buổi tập huấn có nội dung rất thiết thực: “Tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giai đoạn 1 mùa giải 2010”, các ông “Vua” nhà ta đã rất dũng cảm thừa nhận những khuyết điểm, thiếu sót. Việc trọng tài nhẹ tay, chưa dám kiên quyết khiến bạo lực gia tăng đã được các trọng tài thẳng thắn thừa nhận với nhau. Làm thế nào để bắt cho chuẩn, tuýt cho nghiêm ở giai đoạn còn lại cũng đã được thảo luận, đi đến thống nhất. Khổ cái, cũng như rất nhiều cuộc họp ở ta, các đại biểu nói thì rất hay, tổng kết thì rất đúng, nhưng khoảng cách từ đó đến thực tiễn thì còn phải từ từ, “vào trận” mới biết.
Sau trận đấu giữa Anh và Đức, HLV Fabio Capello có phát biểu rằng: “Không hiểu tại sao FIFA lại từ chối không áp dụng công nghệ truyền hình trong bóng đá khi trọng tài Larrionda từ chối bàn thắng của Lampard”. Ý tưởng này đang được xúc tiến, và có lẽ, FIFA nên chọn… Giải VĐQG của Việt Nam để thử nghiệm đầu tiên./.
