Đi tìm ngôi sao đích thực
HLV Berti Vogts đã có câu nói nổi tiếng: “Ngôi sao đích thực, đó là đội bóng” và người Đức đã thành công với triết lý đó. Ở World Cup lần này, liệu ngôi sao đích thực sẽ là ai?
Những trận đấu đầu tiên trên đất Nam Phi, cỗ xe tăng Đức là đội bóng thể hiện được mình nhất, với chiến thắng 4-0 trước Australia. Người Đức chơi bóng như thể chơi trò chơi Play Station, với những pha lên bóng có tốc độ cực nhanh và độ chuẩn xác cực cao. Ai là ngôi sao sáng nhất, nổi tiếng nhất trong đội hình ĐT Đức ở giải đấu này? Câu trả lời là… không ai cả, Michael Ballack đã chấn thương và không thể đến Nam Phi. Podolski, Klose, Muller hay Cacau, tất cả chỉ là một mắt xích trong hệ thống của Joachim Loew. Cỗ xe tăng Đức là một đội bóng, vận hành một cách lạnh lùng, và Australia mới chỉ là “nạn nhân” đầu tiên.
Với Argentina Diego Maradona đã để cho “truyền nhân” của mình là Messi được chơi tự do trong sơ đồ chiến thuật của Argentina. Messi đá sau lưng cặp tiền đạo Tevezvaf - Higuain và đã có trận đấu không đến nỗi tồi trước Nigieria. Thế nhưng, HLV Maradona sẽ còn phải điều chỉnh rất nhiều để Messi thực sự tỏa sáng.
Rooney đã không có được điều đó trong sơ đồ mà Capello xây dựng ở ĐT Anh. Với những mũi tấn công từ Gerrard và Lampard, sự dâng lên liên tục từ 2 cánh của Johnson và Cole, Rooney không phải là tâm điểm. Dù lựa chọn theo cách nào, tập trung hay không tập trung và dựa vào một cá nhân xuất sắc mà mình đang có, cả Anh và Argentina đều tạm thời chưa thành công.
Hà Lan và Tây Ban Nha có lực lượng mạnh và đồng đều nhất ở World Cup lần này. Nhìn vào đội hình của họ, để chọn ra một số gương mặt xuất sắc là điều đơn giản, nhưng chọn ra ai là ngôi sao sáng nhất lại là điều quá khó. Cũng chính vì thế, chắc chắn cả Tây Ban Nha và Hà Lan cũng sẽ chọn lối chơi dựa vào sức mạnh của cả tập thể, phát huy được tốt nhất những gì họ đang có trong tay. Người Pháp đã thể hiện một gương mặt vô hồn kể từ sau khi nhạc trưởng Zidane không còn thi đấu. Italy không còn những ngôi sao, còn ở ĐT Brazil, chính HLV Dunga chủ động lựa chọn điều đó.
Ronaldo có thể sẽ trở thành một ngoại lệ, trở thành một cá nhân chói sáng nhất trong tập thể đội Bồ Đào Nha, nếu anh giữ được phong độ và thể lực tốt nhất. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một sự phiêu lưu, mang tính “5 ăn 5 thua” nhiều hơn.
Cho đến thời điểm này, chưa có ngôi sao nào thực sự tỏa sáng, lối chơi đồng đội lại phát huy hiệu quả cao hơn, như người Đức đã làm được. Thế nhưng, những trận đấu lớn, những thời điểm quan trọng luôn cần đến những khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao. Lối chơi đồng đội chặt chẽ đang là xu thế. Nhưng những cá nhân cũng cần biết cách tìm lấy những khoảnh khắc để đưa tên mình vào lịch sử của bóng đá thế giới.
Vì tất cả những lý do trên, World Cup 2010, bên cạnh hành trình đi tìm nhà vô địch sẽ còn là hành trình đi tìm xem đâu là ngôi sao đích thực./.