Giải hạng Nhất QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2010:

Đi xem giải cứu “binh nhất”

Chiều nay (24/7), HLV Lư Đình Tuấn sẽ chính thức tái xuất trong màu áo đội bóng Sài Gòn. Hơn thế nữa, Tuấn “nhím” mang trên mình nhiệm vụ  cao cả, đó là giải cứu con tàu TP HCM khỏi bị đắm xuống hạng Nhất.

Khó cho Tuấn “nhím”, bởi cửa tử đầu tiên mà ông và các học trò cần phải vượt qua chính là Viettel (hiện nắm giữ vị trí thứ 9, với 21 điểm) vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Viettel chỉ hơn 4 điểm so với CLB TPHCM. Còn sau lưng, H.Huế, HN.Tiền Giang và Đồng Nai.B đang có âm mưu đẩy Viettel xuống đáy. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần 1 trận đấu, mọi thứ có thể bị đảo lộn hoàn toàn.

Ở thời điểm hiện tại, Viettel đang đang có dấu hiệu bất ổn. Kể từ trận đại thắng HN ACB 5-1, đội bóng của HLV Đỗ Mạnh Dũng đã không còn giữ được mình, cả 5 trận đấu gần đây họ đã thua 2 và hòa 3. Vậy nên, trận chiến với TPHCM, có ý nghĩa thành bại cho chặng đường còn lại của thầy trò Đỗ Mạnh Dũng.

Với TPHCM, người ta đang hi vọng một làn gió mới từ bàn tay của Tuấn “nhím”, ít nhất là sự thay đổi về tư tưởng. Đó không phải là điều vô cớ, bởi dù xa Sài Gòn gần cả năm trời, nhưng ngay cả với người tiền nhiệm Nguyên Chương, thì HLV họ Lư “ăn đứt” về khoản hiểu con người của TPHCM. Thế nên, dù có rất ít thời gian ra sân tập, song Tuấn “nhím” vẫn có được sự lạc quan. Vì đơn giản, TPHCM đối với ông cũng giống như “con ong đã tỏ đường đi lối về”.

TP HCM liệu có thể băng về đích an toàn với HLV họ Lư? (Ảnh: TT&VH)

Tiêu chí 1 điểm đã được Tuấn “nhím” đặt ra cùng các học trò. Thế nhưng, đội bóng Sài Gòn cũng không từ chối cơ hội lấy trọn 3 điểm trên sân khách. Nếu điều đó xẩy ra thì đó sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn trong ngày trở lại của Lư Đình Tuấn. Dự đoán: Hòa 1-1.

Cùng cảnh ngộ, một kẻ khốn cùng khác là Đồng Nai.B cũng sẽ không được phép thua trên sân của XSKT.Cần Thơ. Ở trận đấu này, nếu đội bóng Tây Đô đá thẳng chân, cửa có điểm của đội bóng miền Đông Nam Bộ là rất hẹp. Tuy nhiên, thầy trò của HLV Trần Bình Sự có hi vọng, bởi ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ đang gặp vấn đề về cái đầu lẫn đôi chân.

Chiều nay, cuộc đua giành vé lên chơi V-League cũng hứa hẹn sẽ mang lại những bất ngờ, bởi những ông lớn đều phải đi tìm điểm trên đất khách. Những cạm bẫy đang chờ HN.ACB ở An Giang. Và có thể thầy trò Mauricio sẽ phải tay trắng về không, khi mà sân Long Xuyên đang là “tử địa” của những đội bóng lớn. Tương tự, Than QN sẽ không dễ để ăn điểm trước HN.Tiền Giang. Tuy nhiên, việc rời Mỹ Tho với 1 điểm là một việc nằm trong tầm tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.