Đoạn kết buồn của Hà Nội ACB

Sự vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2 của V-League 2011 không đủ để giúp Hà Nội ACB trụ hạng. Đoạn kết buồn của Hà Nội ACB khiến không ít CĐV của đội bóng Thủ đô phải tiếc nuối.

Kết thúc 90 phút thi đấu trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu 25 V-League 2011 với thất bại 2 - 3 trên sân Mỹ Đình và chính thức nhận vé tàu “ngược” về với giải hạng Nhất, không khó để nhận thấy cảm giác nặng nề từ Ban lãnh đạo cùng các cầu thủ Hà Nội ACB dù người sở hữu đội bóng - ông Nguyễn Đức Kiên cũng như HLV Mauricio vẫn gượng cười động viên các học trò của mình.

Sau một mùa giải chinh chiến ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, thất vọng không ít nhưng nhà cầm quân người Argentina vẫn tự hào với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học trò trong mùa giải. HLV Mauricio Luis nói: “Việc phải thi đấu ở giải hạng Nhất cũng không sao cả. Đừng quên, Hà Nội ACB đã vô địch giải đấu đó trước khi lên chơi ở V-League. Đó chính là bóng đá”.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Thành Lương, Lucas Cantoro hay Lê Văn Tân cùng các đồng đội khác, không ít cổ động viên của Hà Nội ACB có mặt trên sân Mỹ Đình đã nán lại thật lâu như để cùng chia sẻ với đội bóng Thủ đô nỗi buồn xuống hạng. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của đội phó Hải Nam và đặc biệt là Xuân Nam, trung vệ đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Trọng Hoàng trong vòng cấm địa để Sông Lam Nghệ An được hưởng một quả phạt đền ở thời điểm trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1.

Buồn là thế nhưng có lẽ ai cũng biết trước đoạn kết nghiệt ngã này của đội bóng Thủ đô từ khi V-League 2011 khởi tranh. Chất lượng cầu thủ yếu, không đồng đều, tiền bạc không nhiều dẫn đến tâm lý thi đấu yếu kém là những lý do chính đã đẩy Hà Nội ACB trở về với giải hạng Nhất.

Những điểm yếu đó không phải ông Kiên và lãnh đạo đội bóng Thủ đô không nhìn thấy bởi nó rất rõ ràng sau chuỗi trận thua liên tiếp hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ rằng ông Kiên là một trong số ít những người sống với ước ao được làm bóng đá bài bản chứ không phải phá giá, “đi đêm”… Vẫn biết đó là những động lực góp phần khiến môn thể thao vua trở nên “đẹp” hơn trong mắt người hâm mộ, nhưng như thế khó trụ lại ở V-League.

Với quyết tâm, cùng sự yêu mến của khán giả Thủ đô, chắc chắn Hà Nội ACB sẽ trở lại V-League sau đoạn kết đáng nhớ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.