Nhận định lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha

Đôi công - Tại sao không?

Rạng sáng 15/8, Real Madrid sẽ tiếp đón Barcelona trong trận cầu được mệnh danh “Siêu kinh điển”.

Vào lúc 3h sáng 15/8, trận đấu mở màn La Liga, lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân vận động Bernabeu.

Barcelona đang rơi vào tình thế khó khăn khi huấn luyện viên Guardiola đau đầu để lựa chọn bộ đôi trung vệ án ngữ trước thủ môn Valdes. Đội trưởng Puyol gặp chấn thương, trong khi khả năng trở lại sân cỏ của Pique, Busquet còn bỏ ngỏ. Phương án kéo Mascherano về được đưa ra, nhưng điều này đồng nghĩa khoảng giữa sân sẽ thiếu đi chất thép. Gabriel Milito đã chia tay sân Nou Camp và ông Guardiola chỉ còn cầu thủ trẻ Fontas dự bị. Đó là chưa kể nhạc trưởng Xavi vừa bình phục chấn thương chưa đảm bảo hoàn toàn thể lực.

Thiago Alcantara tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại Real Madrid để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Chính vì thế, những phát biểu trước trận của HLV Pep Guardiola có phần e dè đối thủ: “Real Madrid là một đội bóng có thể chơi theo mọi phong cách. Thật khó để có thể dự đoán chiến thuật của họ như thế nào. Ở những lần đối đầu gần nhất, họ ra sân với liên tiếp những thay đổi bởi họ có thể lắp ghép các cầu thủ đa năng ở nhiều vị trí khác nhau. Biết đâu đấy, năm ngoái là của chúng tôi còn năm nay đến lượt họ”.

Những nhận xét của huấn luyện viên trưởng Barcelona hoàn toàn có lý khi nhìn vào thực lực hiện có của Real Madrid. Không biết ông Mourinho nói thật, hay để kích thích tinh thần cầu thủ mà trong phát biểu gần đây, ông tuyên bố không cần thêm tân binh nào nữa. Rõ ràng thành tích ấn tượng của chuyến du đấu kéo dài suốt mùa hè vừa qua khiến người hâm mộ Real Madrid tỏ ra yên tâm.

Toàn thắng 7 trận và ghi tới 25 bàn vào lưới đối phương, đội bóng thủ đô Madrid cho thấy một lối đá biến hóa khôn lường. Benzema đang tìm lại bản năng “sát thủ”, tân binh Coentrao càng chứng tỏ được tại sao ông Mourinho tin tưởng đưa anh về sân Bernabeu. Tất nhiên, cả ngôi sao Ronaldo cũng khát khao chạm mốc 100 bàn thắng cho câu lạc bộ khi đã 98 lần lập công. Chưa hết, sân nhà vừa là lợi thế, nhưng cũng là áp lực buộc Real Madrid phải chơi đôi công với Barcelona để có kết quả thuận lợi ở lượt về.

Cuộc đọ sức Alonso-Xavi hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, HLV Mourinho lại tỏ ra coi nhẹ chiếc Siêu Cúp: “Khi còn ở Inter Milan tôi đã đánh mất chiếc siêu cúp để rồi sau đó vô địch giải trong nước và đăng quang tại Châu Âu. Rõ ràng tôi đã được gấp 3 lần khi để mất chiếc siêu cúp đó. Năm ngoái tôi giành Siêu Cúp để rồi trắng tay ở 2 giải đấu còn lại. Rõ ràng Siêu Cúp chỉ quan trọng nhất sau tour đấu mùa hè và chắc chắn không thể bằng cả mùa giải”.

Cho dù 2 nhà cầm quân có những phát biểu mang tính e dè và coi nhẹ chiếc Siêu Cúp. Nhưng đó là sự khởi đầu mùa giải, sẽ trở thành phép tính hơn thua đối vời người hâm mộ 2 bên. Trong bối cảnh như thế, người ta đang mong chờ một trận đấu đôi công của 2 ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch, và kẻ thua chắc chắn nhận đòn đau vào lòng tự hào của một ông lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.