Đội hình tệ nhất lượt đi Premier League

Đội hình chọn ra ở đây là những cầu thủ đang có có mùa giải tệ nhất ở Premier League, họ đóng góp rất ít cho giải đấu được đánh giá là hay nhất thế giới.

Chúng ta đều biết đến Robin van Persie, Wayne Rooney và David Silva những cầu thủ mà mang lại niềm thích thú và sự tôn thờ với nhũng màn trình diễn ở đẳng cấp cao và những giây phút thăng hoa trên sân cỏ.

Tuy nhiên cũng có những người khác đem lại cho chúng ta cảm giác thất vọng khi xem họ thi đấu, những người này không khác gì “cục nợ” của đội bóng. Những người đang hưởng lương khổng lồ mỗi tuần mà không đóng góp vào bất cứ thành công nào của đội bóng.

Với nguyên tắc chọn mỗi đội một cẩu thủ, dưới đây là 11 cầu thủ được bầu vào đội hình thi đấu tệ nhất theo chiến thuật 4-3-3.

Thủ môn: Paddy Kenny, Queens Park Rangers

Paddy Kenny đã chơi khá tốt trong mùa giải 2006/2007 với đội xuống hạng mùa giải năm đó là Sheffield United,  Queens Park Rangers đã tin tin vào kinh nghiệm của thủ môn này trong lần đầu tiên trở lại Premier Leage nhưng phải nói là phong độ của Paddy Kenny  đang là rất khủng khiếp.

Huấn luyện viên Neil Warnock luôn rât tin tưởng vào các học trò, nhưng ở độ tuổi 33 không có phản xạ nhanh nhẹn thường thua trong những bàn thua ngớ ngẩn. Sẽ là thảm họa với Queens Park Rangers nếu người gác đến của mình vẫn chơi như đầu mùa giải.

Hậu vệ phải: Tony Hibbert, Everton

Tony Hibbert là một trong những cầu thủ lâu năm nhất ở Everton đó là sự thật. Nhưng không ai có thể phủ nhận là Tony có một phong độ rất tồi và là cầu thủ may mắn được chơi ở Premier League.

Được chơi ở Premier League đối với Tony Hibbert là điều may mắn.
Tony Hibbert là hậu vệ phải có tốc độ nhưng luôn bỏ vị trí của mình thường để lại khoảng trống mênh mông ở phía sau, không phải là mẫu cầu thủ tranh chấp mạnh mẽ. Với chiều cao khiêm tôn. Và với chiều cao 1m72 anh không phải là cầu thủ tranh chấp bóng bổng tốt.

Trung vệ: Emerson Boyce, Wigan

Emerson Boyce của Wigan là mẫu hậu về chơi bóng không có đầu óc, hay bỏ vị trí để các cầu thủ đối phương khai thác. Cầu thủ 32 tuổi là thành viên dày dặn ở Premier Leaguer với 6 mùa chơi cho Wigan và một mùa chơi trong màu áo Crystal Palace.

Emerson Boyce thường xuyên chơi ở vị trí hậu vệ phải khi anh bắt đầu bước cong đường cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng theo thời gian Emerson Boyce đã chọn chơi ở ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự. Khả năng đọc tình huống của anh đặc biệt kém, luôn bị làm trò hề khi đối thủ lừa bóng. Người ta nói rằng anh rât sợ tình huống một đối một.

Trung vệ: Titus Bramble, Sunderland

Titus Bramble chúng ta có gì để nói về anh ?

Đã có hồ sơ hơn 200 trận chơi ở Premier League nhưng những trận "đá được" của Bramble chỉ đếm trên đầu ngón tay  
Nói một cách công bằng, vào một ngày đẹp trời anh có thề làm được mọi thứ mà hậu vệ xuất sắc có thể làm, phá bóng ngăn chặn cầu thủ đối phương và ghi bàn. Nếu như Premier Leage được chứng kiến những ngày đẹp trời được kéo dài của Titus Bramble thì giải đấu đã được chứng kiến một trong những hậu vệ hay nhất John Terry hay Rio có một người kế thừa xứng đáng ở đội tuyển.

Thế nhưng trong 200 trận đấu mà Titus Bramble đã chơi ở giải đấu, những ngày mà anh thăng hoa người hâm mộ chỉ nhớ trên đầu ngón tay. Anh gây ấn tượng người hâm mộ mà chuỗi những sai lầm ngớ ngẩn đôi khi làm trò cười cho khán giả, những người hâm mộ Sunderland luôn phải mua thuốc trợ tim khi mà Bramble thi đấu.

Hậu vệ trái : Paul Robinson, Bolton

Paul Robinson là hậu vệ chơi rất xấu.

Anh rất nhiều để lộ ra những chỗ hở trong hàng phòng ngự Bolton, kinh nghiệm do tuổi tác là ưu điểm duy nhất của cầu thủ này. Với những pha xử lý lỗi và nghèo nàn là cầu thủ rất hay phải nhận thẻ vàng thẻ đỏ, có thể nói các đối thủ khi gặp Paul Robinson đều rất tự tin vào chiến thắng của mình.

Tiền vệ trung tâm : Jay Spearing, Liverpool

Jay Spearing, tại sao anh được chơi cho Liverpool?

Câu trả lời rất đơn giản là, anh là người sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool đã có cơ hội tham gia vào đội hình chính sau khi Lucas Leiva bị chấn thương nghỉ hết mùa giải. Cơ hội mở ra với Jay Spearing là rất nhiều, thế nhưng anh đang lại bỏ phí nó.

Jay Spearing, tại sao anh được chơi cho Liverpool?

Anh thường đường đứng sai vị trí, không có những cú tắc bóng chuẩn xác chuyền bóng thường sai địa chỉ hay phải nhận thẻ đỏ chỉ có một từ thất vọn mà người hâm mộ dành cho anh. Sẽ thật là nguy hiểm nếu kỳ chuyển nhượng mùa đông Liverpool không đưa một tiền vệ phòng ngự, mà đặt niềm tin vào Jay Spearing.

Tiền vệ trung tâm : Dickson Etuhu, Fulham

Dickson Etuhu là cầu thủ rất vụng về, luôn tạo cảm giác lừa dối cho khán giả là tiền vệ có sức mạnh và khả năng chơi bóng thông minh. Tuy nhiên tiền vệ người Nigeria thường rất chậm chạp và hay phạm lỗi nguy hiểm khi đối thủ vượt qua.

Tiền vệ trung tâm : Karl Henry, Wolves

Karl Henry có thể sẽ phẫn nộ khi đưa anh vào danh sách này, nhưng vơi đóng góp mà anh dành cho câu lạc bộ nhưng có thể đánh giá là anh chưa đủ trình độ chơi ở Premier League.

Karl Henry thậm chí còn là đội trưởng Wolves.
Henry là cầu thủ thừa nhiệt tình, vì thế lại luôn đặt đồng đội mình vào tình thế nguy hiểm với những pha bóng quá nhiệt tình của mình.

Mùa giải này đóng góp của đội trưởng Wolves là con số không và nếu không phải là Mick McCarthy một người đồng hương của anh thì có lẽ anh sẽ không có mặt trong đội hình.

Tiền đạo cánh phải: Wayne Routledge, Swansea

Wayne Routledge là một trong số những cầu thủ trẻ triển vọng nhưng không bao giờ lớn của nước Anh.

Routledge chưa bao giờ ghi nổi một bàn trong 105 trận đấu ở giải ngoại hạng Anh, và có lẽ trong suốt chặng đường cuối cùng của sự nghiệp Routledge cũng không thể ghi bàn. Cầu thủ tích lũy giá trị chuyển nhượng lên tới 10 triệu bảng này luôn làm cho người ta đặt câu hỏi bao giờ anh tỏa sáng.

Tiền đạo trái: Gabriel Obertan, Newcastle United

Gabriel Obertan có một cái gì đó bí ẩn.

Obertan gây thất vọng từ MU cho tới Newcastle.
Sir Alex Ferguson đã ký hợp đồng chuyển nhượng với anh từ Bordeaux với giá trị chuyển nhượng là 3 triệu bảng Anh, rất nhiều đã đánh giá Alex đã có một món hời với tài năng sáng giá của bóng đã Pháp.

Hai năm rưỡi sau đó những gì anh thể hiện ở MU là rất bình thường, không có gì nổi bật so vỡi những người trong đội bóng.

Anh có một tốc độ khá hơn so với rất ít người.

Luôn cố gắng vượt qua đối thủ bằng lôi đi bóng lắt nhắt thường làm cho đội bóng mất nhịp trong lối chơi. Cố gắng tìm kiếm bàn thắng trong 29 trận ra sân những không thành công cho dù Sir Alex và Alan Fardew đã ghép anh vào sơ đồ cổ điển 4-4-2 để cho anh có thể tỏa sáng. Với những gì đã thể hiện trong màu áo mới có thể nói rằng Obertan là bản hợp đồng không thành công của Newcastle.

Tiền đạo: Emile Heskey, Aston Villa

Emile Heskey đã có một số lượng bàn thắng nghèo nàn ở giải ngoại hạng Anh. Chắc chắn với Emile cũng không thấu hiệu những khoảng khắc tuyệt vời với những câu lạc bộ mà anh đã đóng góp.

Thời kỳ đỉnh cao của Heskey đã qua lâu rồi.
Nhưng có thể trong đợi gì một chân sút với 126 lần ra sân trong 5 mùa giải chỉ ghi được 16 bàn, trung bình cứ 8 trận ra sân tiền đạo này mới có một lần nổ súng, điểm mạnh duy nhất là thể lực cũng đã ra đi cùng với tuổi tác càng ngày càng nhiều lên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.