Đội hình xuất sắc nhất Châu Á thập kỷ qua

Ngày càng có nhiều tên tuổi bóng đá châu Á đi sang trời Âu thi đấu. Họ đã trưởng thành hơn và đóng góp một phần không nhỏ cho CLB mình đang thi đấu, đồng thời gây tiếng vang lớn cho bóng đá châu Á

Mười năm kỷ đầu thế kỷ XXI là quãng thời gian rất đẹp với bóng đá châu Á. Lần đầu tiên châu lục đông dân nhất thế giới này tổ chức World Cup tại 2 quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc và đã thành công rực rỡ cả về thành tích và khâu tổ chức.

Nhân dịp năm mới 2010, tạp chí Goal.com đã bình chọn đội hình tiêu biểu của châu Á trong thập kỷ qua theo đội hình 4-4-1-1.

Thủ môn Lee Woon-jae (Hàn Quốc)

Thủ môn kỳ cựu này là trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc trong thập kỷ qua. Thành tích nổi bật nhất của anh là cùng với đội tuyển Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002 sau khi chính anh chặn đứng Tây Ban Nha ở những loạt sút phạt đền cân não. Anh cũng là thủ môn chính của Hàn Quốc tại Đức 2006 và đạt thành tích thủ môn xuất sắc nhất Asian Cup 2007. World Cup 2010 đang đến gần và mặc dù đã 36 tuổi nhưng với tài năng, chắc chắn anh cũng sẽ có mặt và nâng cao thành tích 136 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc của mình.

Hậu vệ phải Mehdi Mahdavikia (Iran) 

Nổi lên từ World Cup 98 với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Mỹ, Mahdavikia được CLB ở Bundesliga VfL Bochum mua về. Từ đây tên tuổi của Mahda đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á, nhất là quãng thời gian 8 năm khoác áo Hamburg. Anh nổi tiếng là một hậu vệ phải chơi tấn công thuộc dạng hay nhất châu Á từ trước đến giờ với những pha bứt phá, tạt bóng cũng như ghi bàn. Hiện nay, Mahdavikia đang thi đấu cho Eintracht Frankfurt. Về thành tích cá nhân, Mahdavikia đã từng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2003 và hậu vệ cánh tấn công hay nhất Bundesliga mùa 2002-2003 do tạp chí Kicker bình chọn.

Trung vệ Rehda Tukar (Saudi Arabia)

Năm nay đã 33 tuổi và đã khoác áo Al Ittihad 233 lần trong gần 10 năm qua. Anh là “hòn đá tảng” trước khung thành giúp cho CLB này giành danh hiệu AFC Champion League hai mùa liên tiếp 2004 và 2005. Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Tukar là trung vệ trụ cột và chỉ còn cách 2 trận nữa là đạt mốc 100 trận thi đấu trong màu áo Saudi Arabia. Anh xứng đáng được biết đến nhiều hơn bên ngoài biên giới Arab.

Trung vệ Yuji Nakazawa (Nhật Bản)

Nakazawa, trung vệ thép của đội tuyển Nhật Bản và CLB Yokohama F Marinos là một cây ghi bàn lợi hại dù thi đấu ở vị trí trung vệ. Dường như quãng thời gian học việc tại America Mineiro của Brazil khi còn trẻ đã giúp kỹ năng ghi bàn của trung vệ này được nâng cao đáng kể… vắng mặt tại World Cup 2002 và có một kỳ World Cup 2006 không thành công, Nakazawa đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng sau đó anh đã thay đổi ý định bởi với tài năng của mình, anh vẫn còn đủ sức cống hiến rất nhiều cho Đội bóng xứ mặt trời mọc. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy anh thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản tại Nam Phi năm tới.

Hậu vệ trái Lee Young-pyo (Hàn Quốc)

Sự nhanh nhẹn, cần mẫn và khéo léo của Lee đã chinh phục tất cả. Anh khá nổi tiếng không chỉ ở châu Á mà còn ở trên toàn thế giới khi đã kinh qua nhiều giải đấu lớn ở châu Âu như Hà Lan (PSV-121 trận), Anh (Tottenham-100 trận), Đức (Dormund -13 trận)… Trên bình diện ĐTQG, Lee là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh từ nhiều năm nay. Tuy đã 32 tuổi nhưng kinh nghiệm của Lee vẫn là rất cần thiết cho Đội bóng xứ Kim chi.

 

Tiền vệ trung tâm Javed Nekounam (Iran)

Là trụ cột không thể thiếu của Iran ở vị trí giữa sân. Nhờ thể hình lý tưởng và nguồn sức lực dồi dào cũng như nhãn quan tinh tế, Nekounam trái tim của đội tuyển Iran trong nhiều năm nay. Anh đã có 108 trận cho Melli (biệt danh của đội tuyển Iran) và ghi được 24 bàn thắng. Ở cấp độ cá nhân, Nekounam là cầu thủ Iran đầu tiên thi đấu ở Tây Ban Nha trong màu áo Osasuna. Ba năm ở CLB Tây Ban Nha đã giúp cho anh ngày càng được các CĐV yêu mến. Mùa bóng 2006-2007, anh đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ xuất sắc nhất CLB Osasuna. Mới 29 tuổi anh còn cống hiến cho CLB và ĐTQG nhiều năm nữa.

Tiền vệ cánh phải Shunsuke Nakamura (Nhật Bản)

Anh là một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà xứ sở hoa anh đào sản sinh ra trong nhiều năm gần đây. Cầu thủ có cái chân trái ma thuật này có khả năng chinh phục mọi con người khó tính nhất ở những nơi anh đến. Sau khi Alvaro Recoba đã dần tàn lụi, Nakamura chính là cầu thủ có cú đá phạt bằng kèo trái hay nhất hiện nay. Nếu cần thiết hãy hỏi thủ môn xuất sắc Van Der Sar về tài năng đá phạt của Nakamura. Xuất ngoại khá sớm và đều thành công với những CLB mà anh thi đấu. Từ Reggina đến Celtic hay Espanyol. Giành rất nhiều danh hiệu cá nhân ở trong và ngoài nước, Nakamura chính là cầu thủ Nhật Bản thành công nhất từ trước đến nay. Anh vẫn sẽ là nhạc trưởng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại World Cup sắp tới.

 

Tiền vệ trái Park Ji-sung (Hàn Quốc)

Không cần phải nói nhiều về Park bởi anh đã quá nổi tiếng. Sau một World Cup 2002 rực sáng tại quê nhà, anh chuyển sang thi đấu cho PSV Eindhoven và từ đây, tên tuổi Park bắt đầu “cất cánh”. Sự kiện anh chuyển qua thi đấu cho một trong những CLB có lượng fan châu Á cao nhất là Manchester United lúc đó trong mắt nhiều người chỉ là chiêu thức PR, lôi kéo người hâm mộ tại đây của đội bóng số 1 nước Anh nhưng tất cả đã lầm. Manchester United cần anh, họ cần tài năng của anh để phục vụ cho những mục tiêu của CLB. Tồn tại ở sân Old Trafford đã 4 năm rồi và vẫn là thành viên quan trọng của Quỷ đỏ, còn gì thuyết phục hơn nữa. Park đã cùng với Manchester United giành rất nhiều danh hiệu danh giá mà tiêu biểu là chiếc Cup vô địch Champion League 2008. 

Tại ĐTQG Hàn Quốc, Park cũng là biểu tượng, là đầu tàu dẫn dắt đội bóng đi đến thành công.

Tiền vệ trung tâm Hidetoshi Nakata (Nhật Bản)

Những năm tháng thi đấu ở Serie A trong màu áo Perugia, Parma, Roma và Fiorentina đã tạo nên tên tuổi của một trong những tài năng lớn của bóng đá châu Á. Anh đã từng đoạt Scudetto và Coppa Cup với Roma. Anh là tài năng lớn nhưng cũng mãi là sự tiếc nuối của người hâm mộ khi đã giã từ bóng đá ở độ tuổi 29, cái tuổi chín nhất của nghiệp cầu thủ. Nhưng với những gì đã làm được khi còn chơi bóng, có thể nói anh cũng là một trong những biểu tượng của bóng đá châu Á. Cùng với Hong-Myung-Bo của Hàn Quốc được đứng trong danh sách Fifa 100 gồm 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do vua bóng đá Pele bình chọn

Tiền vệ công Ali Karimi (Iran)

“Phù thuỷ Tehran” hay “Maradona châu Á” - những biệt danh đó đã nói lên khả năng của Karimi. Ở anh người ta thấy được bóng dáng của huyền thoại Maradona ở khả năng cầm bóng và đi bóng điêu luyện. Anh được biết đến nhiều khi tiếp bước đàn anh Ali Daei và Hashemian đầu quân cho Bayer Munich. Tại đây, anh đã giúp cho CLB xứ Bavaria đoạt danh hiệu vô địch Bundesliga và Cup quốc gia.

Ở cấp độ ĐTQG, người ta sẽ nhớ mãi đến cú hattrick của anh trong chiến thắng 4-3 trước Hàn Quốc tại tứ kết Asian Cup 2004. Ali đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2008 nhưng sau đó đã thay đổi quyết định này. Đó là tin vui cho bóng đá Iran.

Tiền đạo cắm Younis Mahmoud (Iraq)

Tiền đạo đội trưởng đã dẫn dắt Iraq đi đến ngôi vô địch Asian Cup 2007, trong đó có trận thắng trước Việt Nam nổi tiếng với khả năng dứt điểm đa dạng, nhất là bằng đầu.

Anh đã có cơ hội được chơi cho Sunderland sau màn trình diễn thành công tại Asian Cup 2007 nhưng những rắc rối bên ngoài sân cỏ đã cản trở giấc mơ của anh. Nhưng vượt trên tất cả, bằng khả năng của mình, anh vẫn xứng đáng ở vị trí tiền đạo cắm trong đội hình tiêu biểu của châu Á thập kỷ qua.

Đó là những cái tên xứng đáng nhất, ngoài ra có thể kể đến những Hamad Al Montashari, Yasser Al Qahtani (Saudi Arabia) Ismail Matar (UAE) Li Weifeng (Trung Quốc) Bashar Abdullah (Kuwait)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.