Đội tuyển U23 Việt Nam hòa trong tiếc nuối
Trận hòa 1 – 1 của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan được báo chí thể thao trong nước nhận định là “hòa trong thế thắng”.
Sau chiến thắng đậm 5 – 0 trước U23 Myanmar trong ngày đầu ra quân tại VFF Cup 2011, các học trò của HLV Falko Goetz đã có màn trình diễn ấn tượng trước U23 Uzbekistan trong trận “chung kết sớm” diễn ra tối 21/10 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Ở phút cuối cùng của trận đấu, nếu Anh Quang may mắn thì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ rời sân với một trận thắng ấn tượng.
![]() |
|
Màn trình diễn xuất sắc của Văn Quyết cùng các tuyển thủ U23 VN đã giúp người hâm mộ thêm tin tưởng về SEA Games 26 |
Bước vào trận đấu thứ 2 tại VFF Cup, huấn luyện viên HLV Falko Goetz có 5 thay đổi đáng chú ý về nhân sự trong đội hình xuất phát. Hạn chế về mặt thể hình nhưng trước các cầu thủ có thể hình và tốc độ Uzbekistan, U23 Việt Nam không hề tỏ ra lúng túng mà rất tự tin ở các pha tranh chấp tay đôi. Ngay ở phút thứ 7, “bữa tiệc bóng đá” của người hâm mộ Việt Nam sẽ tuyệt vời hơn nếu Đình Tùng quyết đoán xử lý khi có bóng trước khung thành đối phương.
Dù U23 Uzbekistan thực hiện khá tốt các đường bóng bổng, khiến 2 trung vệ Long Giang và Huỳnh Phú phải vất vả chống đỡ. Ở các tình huống phản công, trong khi U23 Việt Nam có khoảng 6 cơ hội tốt trước mũi giày của Đình Tùng, Văn Thắng, Thành Lương và Văn Quyết, thì đối phương chỉ duy nhất 1 lần gây nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh.
Nỗ lực tấn công, đội bóng chủ nhà đã lộ ra một khoảng trống để đối phương khai thác thành công để Smolyachenko Pavel ghi bàn thắng đầu tiên trong đầu hiệp 2. Bàn thua này xuất phát từ lỗi của 2 trung vệ Long Giang và Huỳnh Phú khi không bọc lót tốt trước khung thành của Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã giải tỏa tâm lý khi Văn Quyết có cú đánh đầu chuẩn xác để ghi bàn cân bằng thế trận.
Sau bàn gỡ hòa, đội bóng chủ nhà gặp nhiều khó khăn khi phải chơi 10 người khi Chu Ngọc Anh nhận thẻ đỏ rời sân. Dù phải vất vả chống đỡ những đòn phản công từ phía U23 Uzbekistan, nhiều vị trí đã được thay thế để thử nghiệm, nhưng đây là cơ hội để HLV Falko Götz có cách nhìn thực tế hơn về khả năng phòng ngự của các học trò.
Khá hài lòng với trận kết quả 1 – 1, HLV trưởng đội U23 Việt Nam, HLV Falko Goetz cho biết: “Cá nhân tôi rất ngạc nhiên về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu ngày hôm nay. Họ thể hiện khá tốt về kỷ luật, chiến thuật cũng như việc áp sát và tranh cướp bóng với đối phương. U23 Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng rõ ràng không gặp may. Tuy nhiên, tôi giành lời khen ngợi cho toàn thể đội bóng. Từng cá nhân”.
Còn nói về khả năng của các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, HLV Falko Goetz cho biết thêm: “Các cầu thủ trẻ được tập trung lần đầu hoàn toàn có thể dự SEA Games. Vì thời gian vừa qua các cầu thủ này đã tập luyện rất tốt. Ví dụ như trong ngày hôm nay khi chúng ta thi đấu thiếu người thì hậu vệ trái Xuân Hiếu đã thi đấu rất tốt. Tôi không quan trọng đến độ tuổi của cầu thủ, tôi quan trọng trình độ chuyên môn, cá tính… nếu cầu thủ quyết tâm giành chiến thắng thì họ hoàn toàn có thể được thi đấu”.
Không giành được chiến thắng trước đối thủ mạnh như Uzbekistan, nhưng có chất lượng chuyên môn cao của U23 Việt Nam khi các học trò của HLV Falko Goetz thực hiện khá tốt về kỹ thuật. Sẽ chẳng nói sai khi trận hòa 1 – 1 của U23 Việt Nam được báo chí thể thao trong nước nhận định là “hòa trong thế thắng”. Ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 23/10. Trận đấu diễn ra lúc 19h 15 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình./.
