AFF Suzuki Cup 2008:
Đội tuyển Việt Nam và Singapore hòa 0 – 0 trong trận bán kết lượt đi
Thứ Tư, 22:01, 17/12/2008
Tối 17/12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 giữa đội tuyển Việt Nam và đương kim vô địch (ĐKVĐ) Singapore đã hòa với tỷ số 0 – 0 sau 90 phút thi đấu.
Kể từ trận chung kết Tiger Cup 1998 đến nay, đội bóng đảo quốc Sư Tử chưa từng được hưởng hương vị chiến thắng trong những lần gặp gỡ đội tuyển Việt Nam. Đó chính là một trong những cơ sở giúp người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào thầy trò HLV Calisto trong lần tái ngộ đội quân của HLV Avramovic. Rất đông khán giả đã có mặt trên sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu này với ngập tràn sắc đỏ của áo, cờ và băng rôn “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch”.
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có một số thay đổi: trung vệ Minh Đức phải nhường chỗ cho Phước Tứ có ưu thế về chiều cao; đội trưởng Minh Phương và Thành Lương vắng mặt nơi tuyến giữa, thay thế là Minh Châu cùng Vũ Phong. Singapore tung ra đội hình mạnh nhất, với một số cầu thủ ngoại nhập tịch như Bennett, Casmir, Precious Emuejeraye.
Việt Nam nhập cuộc rất nhanh với những pha tấn công biên liên tục, triển khai lối chơi bóng thấp, ngắn với tốc độ cao nhằm tìm kẽ hở của hàng phòng thủ Singapore. Trong khi đó, Singapore thể hiện rõ đấu pháp phòng ngự phản công với đội hình lùi thấp.
Mặc dù ĐKVĐ Singapore đang được đánh giá cao hơn với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, nhưng trong lần đến làm khách tại SVĐQG Mỹ Đình, họ đã phải đối diện với một đội tuyển Việt Nam hừng hực quyết tâm chiến thắng và được nhân thêm sức mạnh từ sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Khá nhiều tình huống mà nếu may mắn hơn thì đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng. Trước sức ép của đội tuyển Việt Nam, ĐKVĐ Singapore buộc phải co về phòng thủ với số đông. Tuy nhiên, để phá vỡ sự chắc chắn của hàng phòng ngụ đội tuyển Singapore là điều không hề đơn giản.
Một kết quả thuận lợi trước Singapore trong trận đấu lượt đi sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam vững tin hơn trong trận tái đấu trên sân khách vào ngày 21/12. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể tận dụng được ưu thế sân nhà để giành điểm trước ĐKVĐ Singapore. Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu hôm nay, đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi.
Hy vọng, thầy trò HLV Calisto tiếp tục phát huy tinh thần và lối đá rực lửa để có thể khuất phục được “Sư tử biển” trong chuyến đến làm khách tại SVĐQG Singapore vào ngày 21/12 tới./.
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có một số thay đổi: trung vệ Minh Đức phải nhường chỗ cho Phước Tứ có ưu thế về chiều cao; đội trưởng Minh Phương và Thành Lương vắng mặt nơi tuyến giữa, thay thế là Minh Châu cùng Vũ Phong. Singapore tung ra đội hình mạnh nhất, với một số cầu thủ ngoại nhập tịch như Bennett, Casmir, Precious Emuejeraye.
Việt Nam nhập cuộc rất nhanh với những pha tấn công biên liên tục, triển khai lối chơi bóng thấp, ngắn với tốc độ cao nhằm tìm kẽ hở của hàng phòng thủ Singapore. Trong khi đó, Singapore thể hiện rõ đấu pháp phòng ngự phản công với đội hình lùi thấp.
Mặc dù ĐKVĐ Singapore đang được đánh giá cao hơn với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, nhưng trong lần đến làm khách tại SVĐQG Mỹ Đình, họ đã phải đối diện với một đội tuyển Việt Nam hừng hực quyết tâm chiến thắng và được nhân thêm sức mạnh từ sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Khá nhiều tình huống mà nếu may mắn hơn thì đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng. Trước sức ép của đội tuyển Việt Nam, ĐKVĐ Singapore buộc phải co về phòng thủ với số đông. Tuy nhiên, để phá vỡ sự chắc chắn của hàng phòng ngụ đội tuyển Singapore là điều không hề đơn giản.
Một kết quả thuận lợi trước Singapore trong trận đấu lượt đi sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam vững tin hơn trong trận tái đấu trên sân khách vào ngày 21/12. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể tận dụng được ưu thế sân nhà để giành điểm trước ĐKVĐ Singapore. Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu hôm nay, đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi.
Hy vọng, thầy trò HLV Calisto tiếp tục phát huy tinh thần và lối đá rực lửa để có thể khuất phục được “Sư tử biển” trong chuyến đến làm khách tại SVĐQG Singapore vào ngày 21/12 tới./.