Đón Giáng sinh trong niềm vui chiến thắng
Quả thật, có theo chân người hâm mộ xuống đường mới thấy hết niềm vui tràn ngập của những cổ động viên sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Tại thủ đô Hà Nội, chỉ ít phút sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại xứ sở Chùa vàng, các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm tắc nghẽn, tràn ngập cờ, áo in hình ngôi sao năm cánh hoà cùng tiếng hò reo.
Bất chấp cái lạnh, từng dòng người vẫn ùa về trung tâm thành phố trong rộn ràng tiếng gõ, hô vang “Việt Nam vô địch”. Còn tại Hồ Hoàn Kiếm, do lượng người kéo về quá đông khiến cho các tuyến đường chính xung quanh ùn tắc kéo dài hàng km. Song, khác với những ngày thường, không khí đông nghịt càng làm cho mọi người hân hoan hơn, hò hét nhiệt tình hơn vì đã lâu lắm rồi, người hâm mộ Việt Nam mới biết đến “hương vị” chiến thắng trước người Thái.
Ngoài không khí náo nhiệt, cái cách các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cũng gây ấn tượng không thể quên. Từ ô tô “xịn” mui trần với các em bé trong trang phục Noel cầm cờ ca hát, đến những chiếc “xe ruồi” do các 9x điều khiển cũng khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng, hoà tiếng hét khan cổ lại điểm vào tiếng leng keng phát ra từ những… chiếc nắp xoong…. Tất cả chỉ để nói lên một điều: Việt Nam chiến thắng!
Tại Cần Thơ, sau chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan tại giải AFF Cúp 2008, cùng với cả nước, đêm mừng Lễ Giáng sinh của bà con Công giáo thành phố Cần Thơ thật sự trở thành đêm lễ tưng bừng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Những tuyến phố chính của thành phố Cần Thơ như: Cách mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Đại lộ Hòa Bình, 30 tháng 4, 2 tháng 3 ùn tắc giao thông do dòng người đổ về từ khắp nơi.
![]() |
| Đã từ rất lâu rồi người hâm mộ Việt Nam mới có niềm vui như thế này (Ảnh: VNexpress) |
Tại các ngả đường của thành phố cổ động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam diễu hành và bày tỏ niềm vui to lớn và lòng tự hào về các cầu thủ khoác trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam.
Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Cần Thơ lại vui như đêm nay!
Tại Đà Nẵng, niềm hân hoan chiến thắng cũng tràn ngập khắp nơi. Quanh các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Lê Duẩn... từng tốp thanh niên chạy xe và hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam Vô địch”... Và cứ thế, từng lúc, dòng người đổ ra đường đông hơn.
Chẳng hẹn trước, nhiều cổ động viên nam, nữ khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng, hay vẽ một lá cờ Tổ quốc xinh xắn trên má, hòa vào dòng người cuồn cuộn trên các tuyến phố. Niềm hạnh phúc đang tuôn trào trên những gương mặt.
Đã 10 năm. Đúng 10 năm chẵn, chúng ta mới chiến thắng đội bóng sừng sỏ của khu vực. Trên đường Lê Duẩn, bạn Nguyễn Quang Lâm dường như còn tiếc khi đội tuyển Thái Lan ghi được 1 bàn vào lưới của thủ môn Hồng Sơn: “Hay! Việt Nam đá quá hay! Bốc lửa. Nhưng mà để thua một bàn. Nhưng không sao, Việt Nam đã thắng. Đồng thanh-Việt Nam Vô địch!..”
Theo chân người hâm mộ xuống đường, mới thấy hết niềm vui tràn ngập của những cổ động viên. Những tiếng cười, hò hét trong niềm vui... xuất hiện trên tất cả các con phố chính. Khu trung tâm Đà Nẵng vốn tưng bừng sắc màu của đêm Noel với những hang đá, cây thông trang trí... càng thêm rực rỡ trong không khí bóng đá cuồng nhiệt.
Khu vực cầu quay Sông Hàn, quanh Nhà thờ Chính tòa trên đường Trần Phú, các giáo xứ Tân chính, Chính Gián, Tam Tòa... mọi người đứng chật 2 bên đường vừa tranh thủ chụp hình hang đá Helem, đồng thời cổ động, chúc mừng đội tuyển trong niềm hân hoan tột độ.
![]() |
| Không khí Giáng sinh hoà lẫn niềm vui chiến thắng (Ảnh: Vnexpress) |
Tô Như Tiến, một cổ động viên bóng đá khẳng định: “Đây là niềm tự hào rất lớn không chỉ của riêng em mà của người hâm mộ Việt Nam. Trước một đội Thái mạnh mẽ thi đấu trên sân nhà nhưng Việt Nam đã chiến thắng. Việt Nam Vô địch!”
Chỉ còn một trận đấu nữa và cánh cửa Vô địch thực sự đã mở rộng đối với các tuyển thủ Việt Nam. Xin cảm ơn huấn luyện viên Calisto đã cho người hâm mộ cảm xúc thật đặc biệt- niềm vui chiến thắng, điều mà chúng ta đã mong chờ rất lâu rồi.
Đà Nẵng đêm qua mỗi người một vẻ và tận hưởng niềm vui theo cách của riêng mình. Nhưng tất cả đều trong trật tự. Theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an Đà Nẵng đã huy động lực lượng, tổ chức các chốt chặn trên những phố chính. Vì thế, việc lợi dụng không khí bóng đá để đua xe trái phép đã không diễn ra.
Cùng với cả nước, thành phố bên bờ sông Hàn có một đêm không ngủ!
Trên xứ Nghệ, hàng chục ngàn người từ các huyện lân cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn đã đổ về thành phố Vinh để mừng vui chiến thắng. Khắp các con đường lớn như: Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ đều rợp bóng cờ.
Tại TP Hồ Chí Minh, không lâu sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn người nhích từng bước qua các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Lợi, Lê Duẩn. Họ vẫy cờ, thổi kèn, xịt bình kim tuyến, bọt tuyết... vào nhau để ăn mừng.
"Chúng em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay các cầu thủ Việt Nam lại giành chiến thắng ngay trên đất Thái Lan. Vũ Phong, Công Vinh tuyệt vời!", một bạn trẻ cầm băng rôn hét thật to.
Náo nhiệt nhất là khu vực chợ Bến Thành. Do đường Lê Lợi được cảnh sát chốt chặn để dành cho người đi bộ nên số lượng xe máy chỉ còn tập trung ở quảng trường Quách Thị Trang. Thanh niên, thiếu nhi trong trang phục ông gìa Noel đã tập trung tại đây để nhảy nhót, tung hô "Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch"./.

