ĐTVN ngẩng cao đầu rời vòng loại World Cup
2 bàn thắng trong hiệp 2 không đủ để ĐTVN đi tiếp, nhưng trận thắng Qatar 2-1 tối 28/7 cũng đủ để làm nức lòng khán giả nhà
Trận thua 0-3 tại Dohar khiến cơ hội tiến vào vòng bảng World Cup 2014 của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trở nên không còn nhiều nhưng thầy trò HLV Falko Goetz vẫn tỏ ra quyết tâm làm nên một điều bất ngờ ở sân Mỹ Đình. HLV người Đức tỏ ra táo bạo khi đưa ra đội hình thiên về tấn công trong cuộc tiếp đón đại diện Tây Á.
Bước vào trận đấu, HLV người Đức giữ đúng những tuyên bố trước trận đấu khi sử dụng đội hình 4-4-2 quyết tâm giành chiến thắng. Tiền đạo Ngọc Thanh được ra sân ngay từ đầu bên cạnh Công Vinh, Trọng Hoàng và Thành Lương hỗ trợ ở hai cánh, nhiệm vụ tổ chức ở giữa sân được trao cho cặp Tấn Tài-Tài Em.
![]() |
| Hàng phòng ngự Qatar chơi khá chắc chắn trong hiệp 1 |
Bị thủng lưới từ khá sớm nhưng những pha tấn công liên tục của các cầu thủ Việt Nam đã mang lại hai bàn thắng của Trọng Hoàng và Quang Hải ở hiệp 2. Tổng tỷ số là 4- 2 sau 2 lượt trận Qatar đi tiếp nhưng những nỗ lực của ĐTVN cũng cực kỳ đáng khen ngợi.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, ở những phút đầu tiên, ĐTVN nhập cuộc đầy hưng phấn tràn lên phần sân đối phương các cầu thủ tới từ Tây Á tỏ ra khá kinh nghiệm và những đợt tấn công của ĐTVN thường bị bẻ gẫy.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam chỉ có một tình huống gây sóng gió lên khung thành của Qatar khi Tài Em tung cú sút táo bạo từ cự ly 30m nhưng bóng lại chệch cột dọc. Qatar chủ động chơi chậm khi đã có 3 bàn thắng dẫn trước ở trận lượt đi. Song không phải vì thế mà họ không có cơ hội. Các tình huống phản công của Qatar tỏ ra rất sắc bén khi ở phút thứ 9, Ahmed tung cú sút sệt đưa bóng tìm đúng cột dọc cầu môn Mạnh Dũng.
Quá mải mê tấn công, ĐT Việt Nam đã để lộ những sai lầm chết người ở hàng thủ. Phút 16, cặp trung vệ Long Giang-Chí Công phối hợp thiếu ăn ý tạo điều kiện để Ahmed dù ngực khống chế bóng rồi dứt điểm nhanh vào góc xa khiến Mạnh Dũng đành bó tay. Qatar dẫn trước 1-0 từ khá sớm.
![]() |
| Công Vinh trong một pha tranh bóng với hậu vệ Qatar |
Tuy bị dẫn bàn nhưng ĐTVN vẫn chơi đầy nỗ lực để vãn hồi danh dự và ở phút 18, Tấn Tài đá phạt góc tạo điều kiện để Công Vinh đánh đầu lái bóng, tiếc là bóng tìm đúng vị trí của thủ thành Burhan. Sau đó, Tấn Tài và Trọng Hoàng liên tục sút xa nhưng đều quá thiếu chính xác.
Tấn Tài và Tài Em tiếp tục tạo nên một pha phối hợp phạt góc đánh đầu khá đẹp ở phút 27, nhưng thủ thành Burhan đã cứu thua cho Qatar. Đội khách ngay lập tức có câu trả lời với cú sút của Sonia buộc Mạnh Dũng phải bay người cản phá.
Những phút cuối hiệp 1, các chàng trai áo đỏ thường xuyên tấn công bên cánh trái với sự cơ động của Tấn Tài, Thành Lương và Việt Cường, buộc các cầu thủ Qatar phải thường xuyên phạm lỗi. Từ tình huống đó ở phút 44, Công Vinh sút phạt bên góc trái đưa bóng đi sạt mép xà ngang.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng ở những phút bù giờ hiệp 1, khi cầu thủ hai bên liên tiếp có những xô xát. Và kết quả là Việt Cường cùng 2 cầu thủ Qatar đều phải nhận thẻ vàng do không kiềm chế được "cái đầu nóng".
Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép, tuy nhiên thầy trò HLV Falko Goetz không có nhiều cơ hội tiếp cận thủ thành Burhan. Phút 54, Quang Thanh tỉa bóng tinh tế cho Ngọc Thanh ở tư thế thuận lợi, nhưng tiền đạo SHB Đà Nẵng lại cầu toàn khi chuyền vào trong để hậu vệ Qatar dễ dàng cản phá.
![]() |
| Trọng Hoàng chơi xuất sắc và có bàn thắng gỡ hòa cho ĐTVN |
Bằng nỗ lực hết mình, ĐTVN đã được đền đáp xứng đáng ở phút 61. Tận dụng sai lầm của của hai trung vệ Qatar, bóng tới chân Trọng Hoàng và tiền vệ này đã đánh bại Burhan, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1, đồng thời giúp tinh thần toàn đội lên rất cao.
Qatar có câu trả lời sau đó đúng 1 phút khi F.Cesar sút phạt đưa bóng đi sạt xà ngang cầu môn Mạnh Dũng.
Bất ngờ đã đến ở phút 73, từ một pha tạt cánh của đội trưởng Quang Thanh, cầu thủ mới vào thay người Quang Hải đã bật cao giữa hai trung vệ cao to của đối phương và đánh đầu tung lưới Qatar. Tỷ số là 2 – 1 cho các cầu thủ áo đỏ.
Ở những phút cuối, ĐTVN vẫn là những người nắm thế chủ động trên sân song không có thêm bàn thắng được ghi. Kết thúc trận đấu, tỷ số 2 – 1 không đủ để ĐTVN đi tiếp nhưng nó cũng đã đủ để làm nức lòng người hâm mộ nước nhà./.


