ĐTVN tại ASEAN Cup 2011: Hiệu ứng từ “thiên đường”?

Lebanon, Syria, Trung Quốc được đánh giá là mạnh hơn hẳn những đội như Sing, như Mã, như Thái. Thế nên, để có thể vượt qua mấy đội này, có lẽ Calisto sẽ phải “vận công” nhiều hơn và lao tâm khổ tứ nhiều hơn.

Chiếc cúp vàng Đông Nam Á mà Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có được sau bao lần “bước hụt” chẳng khác gì một thứ “nước thánh” đưa tất thảy mọi người lên tới thiên đường. Và ở trên thiên đường thì từ HLV trưởng Calisto tới các học trò, ai cũng được ca tụng như những người hùng. Vấn đề là bây giờ, Đội tuyển lại đứng trước những thách thức mới.

Sau khi trở thành ông vua mới của bóng đá Đông Nam Á, ĐTVN sẽ lập tức bước ra một sân chơi lớn hơn: Vòng loại Asian Cup 2011. Ngày 6/1, Đội tuyển sẽ tập trung và ngày 14/1 sẽ có trận đấu đầu tiên tại sân chơi ấy với Lebanon. Mà ngoài Lebanon, chúng ta còn phải gặp Sirya, Trung Quốc - những đối thủ được nhận diện là mạnh hơn hẳn chúng ta.

Asian Cup 2007, ĐTVN với tư cách là một trong bốn đồng chủ nhà đã hiên ngang vào tới vòng tứ kết và gây tiếng vang lớn với bạn bè châu lục bằng một lối chơi ấn tượng, giàu nhiệt huyết. Thế nên, mục tiêu của chúng ta lần này cũng chính là phải vượt qua các đối thủ ở vòng loại để vào chung kết. Câu hỏi đặt ra, ông Calisto - người hùng AFF Cup sẽ “binh” nước gì để  thực hiện nhiệm vụ?

Ai cũng bảo Calisto có tài. Và ở sân chơi AFF Cup, trước những đối thủ tầm tầm như Sing, như Mã, rồi nhỉnh hơn một chút là Thái thì cái tài của ông đã phát huy tác dụng. Gặp ai, đối thủ nào ông cũng có những mảng miếng riêng, cái mảng miếng mà khi được triển khai thì đối thủ luôn rơi vào cảnh trở tay không kịp.

Nhưng, Lebanon, Syria, Trung Quốc được đánh giá là mạnh hơn hẳn những đội như Sing, như Mã, như Thái. Thế nên, để có thể vượt qua mấy đội này, có lẽ Calisto sẽ phải “vận công” nhiều hơn và lao tâm khổ tứ nhiều hơn.

Mới đây, ông thầy đã tung ra một quyết định làm không ít người ngỡ ngàng: Gọi 3 tân binh Công Huy, Ngọc Duy, Ngọc Anh vào ĐT. Nếu Công Huy là một tiền vệ trụ sắc sảo thì cả Ngọc Duy lẫn Ngọc Anh đều là những cầu thủ chạy cánh tài năng. Với Công Huy, có lẽ Calisto muốn làm mới khu vực tiền vệ trung tâm. ở khu vực ấy, ông vốn đã có một Minh Phương cần mẫn, một Tài Em chăm chỉ, một Minh Châu giỏi cày cuốc. Tuy nhiên, ai cũng nhận ra, sức sáng tạo và khả năng chuyển đổi lối chơi của cả 3 cầu thủ này không cao. Vì thế, Công Huy có thể là một phương án mới mà khi áp dụng, Calisto một lần nữa sẽ làm bất ngờ đối thủ?

Với Ngọc Duy, Ngọc Anh, có lẽ Calisto muốn tạo ra những cú đấm mới dọc hai biên. Trong màu áo đội trẻ Nam Định, và cả màu áo ĐT U.23 Quốc Gia, Ngọc Anh đánh biên khá ấn tượng. Mặc dù thể hình nhỏ bé, nhưng tốc độ xuất phát và khả năng bùng nổ của Ngọc Anh là khá tốt. Trong khi đó, Ngọc Duy là một cầu thủ có kĩ thuật và chơi bóng rất thông minh. Ông Calisto là một ông thầy rất thích đánh biên. Vì thế, với sự xuất hiện của Ngọc Duy và Ngọc Anh, chắc chắc, những đòn “biên” của ông sẽ trở nên phong phú, khó lường hơn.

Tuy nhiên, ở đây cũng phải thấy rằng cả Ngọc Anh, Ngọc Duy lẫn Công Huy đều mới lên tuyển lần đầu tiên. Vì vậy, xét về mặt tâm lý, sự tự tin và khả năng hoà nhập của họ tới đâu còn là một vấn đề chưa có câu trả lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.