Dư âm ĐT Thái Lan 0-2 ĐT Việt Nam: Ngả mũ với HLV Kim Sang Sik
VOV.VN - Dư âm ĐT Thái Lan 0-2 ĐT Việt Nam, người hâm mộ một lần nữa phải ngả mũ khâm phục HLV Kim Sang Sik với những toan tính giúp đội tuyển nước nhà vượt khó và giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Ngả mũ với HLV Kim Sang Sik
ĐT Việt Nam hành quân đến sân Rajamangala với những khó khăn đã được dự báo từ trước. HLV Kim Sang Sik có một vài sự điều chỉnh nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận bán kết lượt về gặp Malaysia.
Điều này khiến ĐT Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trước khả năng tạo sức ép, đặc biệt ở tuyến giữa của ĐT Thái Lan. Chỉ có may mắn mới giúp thầy trò Kim Sang Sik không thủng lưới trong hiệp 1.
Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra những sự thay đổi người khi hiệp 2 trôi qua được hơn 10 phút.
Phút 58, Hai Long vào thay Xuân Son và chỉ 4 phút sau, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã ghi bàn. Hoàng Đức tung đường chuyền vượt tuyến, Đình Bắc bình tĩnh xử lý bóng trước áp lực của hậu vệ rồi đánh gót điệu nghệ, Hai Long băng lên dứt điểm chính xác.
Cùng vào sân với Hai Long còn có Quang Hải và chính tiền vệ số 19 đã tung ra cú sút chân trái chuẩn mực ở phút 69 khiến Thái Lan rơi vào trạng thái rối loạn.
Chính 2 bàn thắng của Hai Long và Quang Hải cũng giúp tinh thần ĐT Việt Nam lên cao và xử lý mọi tình huống ở những phút cuối mượt mà hơn rất nhiều.
Để ĐT Việt Nam có được những kết quả trên sân Rajamangala, rõ ràng phải dành lời khen ngợi đến HLV Kim Sang Sik với những sự thay đổi lực lượng trong hiệp 2. Chính những điều chỉnh này là bước ngoặt để tạo nên chiến thắng cho ĐT Việt Nam.
Tuyệt vời Lê Giang Patrik
Sau những trận đấu xuất sắc từ đầu giải, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục được tin tưởng cho vị trí người gác đền của ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi với ĐT Thái Lan.
Trong một cuộc đọ sức được đánh giá khó khăn, thủ môn Việt kiều này đã thi đấu tập trung, ngay cả những lúc các đồng đội lúng túng. Phút 18, khi hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam để lộ nhiều khoảng trống, Lê Giang Patrik đã băng ra kịp thời để hóa giải tình huống thoát xuống của tiền đạo Teerasak.
Đến phút 38, sau hàng loạt tình huống xử lý của các cầu thủ Thái Lan, Yotsakorn tung ra cú sút chéo góc hiểm hóc nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã có pha bay người cứu thua kinh điển.
Chính những pha cứu thua của Lê Giang Patrik đã giúp tinh thần ĐT Việt Nam lên cao và góp phần tạo nên thành quả trong hiệp thi đấu thứ hai. Ngay cả khi ĐT Việt Nam đã dẫn trước ở những phút cuối, Lê Giang Patrik vẫn chơi tập trung để dùng những đầu ngón tay cản phá cú đá rất hiểm hóc của Choolthong.
Theo thống kê, Lê Giang Patrik đã có ít nhất 15 pha cản phá rõ ràng trong suốt hành trình ở ASEAN Cup năm nay của ĐT Việt Nam, một con số ấn tượng với thủ thành có giải đấu lớn đầu tiên trong khung gỗ của đội tuyển.
Vẫn còn nỗi lo hàng thủ
Hàng thủ ĐT Việt Nam vẫn luôn là điểm mạnh dưới thời HLV Kim Sang Sik khi số bàn thua luôn được đảm bảo ở mức rất ít. Thông số từ đầu giải đến trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 cũng chứng minh điều ấy.
Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong trận đấu trên sân Rajamangala đã để lại nỗi lo lớn với người hâm mộ. Sức ép của các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là trong hiệp một là không quá lớn nhưng các hậu vệ của ĐT Việt Nam vẫn lúng túng, mắc những sai lầm không đáng có để dẫn đến những tình huống chuyền sai hoặc tự đưa mình vào tình thế khó khăn.
Ít nhất 3-4 tình huống những pha xử lý lỗi của hậu vệ Việt Nam tạo cơ hội rõ ràng cho đội chủ nhà. Nếu như Yotsakorn và các tiền đạo ĐT Thái Lan tận dụng tốt thời cơ, ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua sớm. Nếu điều đó xảy ra, thế trận trên sân đã có thể rất khác.
Đây sẽ là những điều mà HLV Kim Sang Sik cần phải đặc biệt rút kinh nghiệm với các cầu thủ ở hàng phòng ngự khi trước mắt chúng ta vẫn còn trận lượt về sau đây 4 ngày.