Dư âm El Clascio: Không biết ai mừng?

(VOV) -Trong khi hai ngôi sao được mong chờ nhất là Messi và Ronaldo gây thất vọng thì một cầu thủ trẻ đã lên tiếng- Raphael Varane.

Trận Siêu kinh điển đầu tiên trong năm 2013 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đã khép lại bất phân thắng bại, nhưng không hiểu Real Madrid nên mừng vì có bàn gỡ 1-1 ở cuối trận, hay Barcelona nên mừng vì rời sân đối phương với một trận hòa.

Các cầu thủ Real chia vui cùng Varene (Ảnh: Getty Images).

Trong số những người vui mừng chắc chắn có trung vệ trẻ Raphael Varane. Trong bối cảnh hàng thủ Real Madrid vắng cả đội trưởng Casillas lẫn đội phó Ramos, Varane đã chơi một trận đấu chói sáng, khiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới của Barcelona câm lặng. Lần đầu tiên đá chính ở một trận Siêu kinh điển, trung vệ 19 tuổi chứng tỏ sự trưởng thành đáng ngạc nhiên và được truyền thông thế giới ca ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu đêm qua.

Trang Goal.com thậm chí chấm anh 4,5 trong tổng số 5 điểm. Màn trình diễn của Varane càng ấn tượng khi đặt cạnh Carvalho, cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận đấu là 2,5. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, trung vệ người Pháp còn là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 cho Real ở phút 80, sau một pha lên tham gia tấn công khiến người ta liên tưởng đến Gerard Pique, trung vệ đàn anh bên phía đối diện.

Sau trận đấu, Varane đã chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc với màn trình diễn của mình ở trận đấu này. Đây là trận đấu xuất sắc nhất của tôi trong màu áo Real Madrid. Hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, và còn ghi được bàn thắng vào lưới Barca. Với 1 cầu thủ 19 tuổi, điều đó chẳng khác gì giấc mơ. Tôi nghĩ, lí do tôi chơi được như thế là vì biết gạt bỏ mọi áp lực. Đơn giản, tôi ra sân và cố gắng làm tất cả khả năng của mình. Hòa 1-1 không phải kết quả tốt nhất với chúng tôi, nhưng nó mở ra cơ hội cho Real ở trận lượt về".

Fabregas ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty Images).

Varane đã chính xác, bởi nếu bị Barca đánh bại 1-0 trên sân nhà, Real gần như chắc chắn sẽ bị loại. Bàn thắng mà Fabregas ghi ở phút 50 đem lại lợi thế rất lớn cho Barca trước trận lượt về. Fabregas, cùng với Iniesta và Pique là những cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình Barcelona. Họ chắc chắn là những người vui mừng, bên cạnh 2 thủ môn Pinto và Diego Lopez. Dù không phải là những lựa chọn số 1 trong khung thành Barca và Real, song cả 2 thủ môn trong trận đấu này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hạn chế tối đa số bàn thua.

Nếu có một người không thể nào vui thì đó là HLV tạm quyền Jordi Roura của Barcelona. Trên cương vị một người tư duy chiến thuật, phải tính toán đến thành bại toàn cục, HLV Roura có lí do để không hài lòng. Dẫn trước đến phút 80 mà bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, Barca có thể phải trả giá nếu bàn gỡ hòa ấy khiến họ bị loại sau trận lượt về vào ngày 27/02.

Sau trận đấu, HLV Roura nhận xét, nguyên nhân của kết quả này là do đội bóng của ông đã "đánh mất sự hiệu quả trong dứt điểm: "Chúng tôi chơi một trận đấu tốt, nhưng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt sau bàn thắng đầu tiên. Như tôi đã nói, Real Madrid không phải đội bóng yếu, dù họ mất Casillas.

Tôi đã đoán rằng họ sẽ gây sức ép mạnh mẽ lên chúng tôi. Nhưng thực tế, tôi hơi ngạc nhiên khi những phút đầu trận họ lùi sân ở sân nhà và chủ động chờ chúng tôi lên bóng. Real rất mạnh về thể lực, thật khó để giữ bóng trước đối thủ như vậy. Tôi từng nói rằng trận đấu này sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất. Tôi nghĩ mình đã đúng, giờ đành phải đợi đến trận lượt về tại Barcelona để tìm ra đội giành thắng lợi cuối cùng".

Nỗi buồn của HLV Roura có thể được chia sẻ bởi tiền vệ Callejon bên phía Real Madrid. Chuyên gia dự bị này lẽ ra có thể trở thành người hùng, nếu trọng tài Clos Gomez cho Real được hưởng quả penalty sau tình huống anh chuyền bóng chạm tay Alves ở phút 35. Và thật ngạc nhiên là trong danh sách những người buồn có tên cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Họ là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đều được kỳ vọng rất nhiều ở trận này, nhưng đều gây thất vọng khi không ghi nổi bàn thắng nào. Messi có khá hơn một chút, khi là chủ nhân đường chuyền quyết định để Fabregas ghi bàn, nhưng rõ ràng đó không phải là điều người ta chờ đợi ở anh.

Có thể nói, dù Real Madrid có bàn thắng quí như vàng để thoát khỏi trận thua trên sân nhà, và Barcelona đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, nhưng không đội nào được hưởng niềm vui trọn vẹn ở trận đấu này. Có những người cảm thấy vui, và cũng có người buồn trong thành phần cả 2 đội. Nhưng một điều chắc chắn rằng, sau trận bán kết lượt về, khi danh tính đội bóng vào chơi trận chung kết Cúp Nhà vua được xác định, sẽ chỉ có cảm xúc trọn vẹn cho 1 trong 2 đội bóng, Real Madrid hoặc Barcelona./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

El Clasico: Câu chuyện muôn thủa Ronaldo - Messi
El Clasico: Câu chuyện muôn thủa Ronaldo - Messi

(VOV) - El Clasico đầu tiên trong năm 2013 sắp diễn ra và đương nhiên cuộc chiến giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại được bắt đầu.

El Clasico: Câu chuyện muôn thủa Ronaldo - Messi

El Clasico: Câu chuyện muôn thủa Ronaldo - Messi

(VOV) - El Clasico đầu tiên trong năm 2013 sắp diễn ra và đương nhiên cuộc chiến giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại được bắt đầu.

Xavi: Chúng tôi đã bỏ lỡ chiến thắng
Xavi: Chúng tôi đã bỏ lỡ chiến thắng

(VOV) -Tiền vệ của Barca đã tỏ ra không hài lòng với sự hoang phí các cơ hội mà đội bóng của anh tạo ra trong trận gặp Real.

Xavi: Chúng tôi đã bỏ lỡ chiến thắng

Xavi: Chúng tôi đã bỏ lỡ chiến thắng

(VOV) -Tiền vệ của Barca đã tỏ ra không hài lòng với sự hoang phí các cơ hội mà đội bóng của anh tạo ra trong trận gặp Real.

1 ngày trước El Clasico: Thắng hay là “trắng”?
1 ngày trước El Clasico: Thắng hay là “trắng”?

(VOV) -Real gần như đã đầu hàng ở La Liga, nếu bị loại nốt ở Cúp Nhà Vua thì họ sẽ trắng tay trên đấu trường quốc nội

1 ngày trước El Clasico: Thắng hay là “trắng”?

1 ngày trước El Clasico: Thắng hay là “trắng”?

(VOV) -Real gần như đã đầu hàng ở La Liga, nếu bị loại nốt ở Cúp Nhà Vua thì họ sẽ trắng tay trên đấu trường quốc nội

Giận học trò, Mourinho quyết rời Real
Giận học trò, Mourinho quyết rời Real

(VOV) - Tờ báo uy tín của Italia- IL Giornale cho biết Mourinho sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc.

Giận học trò, Mourinho quyết rời Real

Giận học trò, Mourinho quyết rời Real

(VOV) - Tờ báo uy tín của Italia- IL Giornale cho biết Mourinho sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc.

Barca tạm chiếm lợi thế trước Real
Barca tạm chiếm lợi thế trước Real

(VOV) -Bị dẫn trước và lép vế trước Barca trên sân nhà, Real phải nhờ đến sự tỏa sáng của Varane mới tránh được một thất bại.

Barca tạm chiếm lợi thế trước Real

Barca tạm chiếm lợi thế trước Real

(VOV) -Bị dẫn trước và lép vế trước Barca trên sân nhà, Real phải nhờ đến sự tỏa sáng của Varane mới tránh được một thất bại.