Tổng hợp vòng 27 bóng đá Anh

Đục nước béo cò

Đêm 21/2, trong loạt trận thuộc vòng 27 giải vô địch bóng đá Anh, CLB Liverpool đã không thể giành được 3 điểm trên sân của Manchester City, trong khi đó, Tottenham đã tận dụng lợi thế tâm lý để vượt qua Wigan với chiến thắng thuyết phục 3-0.

Trên sân City of Manchester, cả Liverpool và đội bóng áo xanh thành Manchester đều quyết tâm giành một trận thắng, nhằm hướng tới chiếc vé tham dự cúp C1 mùa giải năm sau và xa hơn là chờ đợi các đội đầu bảng xảy chân. Thế nhưng, do áp lực có 3 điểm quá lớn khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ 2 bên. Thiếu tiền đạo Carlos Tevez, đội bóng thành Manchester giảm sút hẳn sức tấn công và tiền đạo người Togo – Aderbayor không thể làm nên chuyện trước hàng thủ của Liverpool. Trong khi đó, mặc dù có trong tay đội hình mạnh nhất với những cầu thủ như Gerrard, Torres, Dirk Kuyt, nhưng đội bóng của HLV Benitez cũng không thể chọc thủng lưới của thủ thành Shay Given và đành chia điểm với tỉ số 0-0.

Sau trận đấu, HLV Benitez vẫn tỏ ra lạc quan:“Tôi vẫn phải tin tưởng vào đội bóng của mình. Nếu một huấn luyện viên không có niềm tin vững chắc, thì sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ có thể ổn định thi đấu. Tôi nghĩ đội bóng của tôi đang có dàn cầu thủ chất lượng với sự trở lại của các cầu thủ như Benayoun, Torres và sắp tới là Glend Johnson. Bây giờ chúng tôi cần tập trung vào những đối thủ sắp tới để cải thiện vị trí”.

Kuyt (áo đỏ) không có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng - Ảnh Reuters

Trong khi đó, HLV Mancini của Manchester City tỏ ra hài lòng với 1 điểm có được: “ Liverpool là một đội bóng mạnh mà chúng tôi rất muốn thắng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thể hiện đúng cục diện trận đấu. Chúng tôi không ghi được bàn vào lưới họ, nhưng họ cũng không thể chọc thủng lưới của chúng tôi. Cả tôi và HLV Benitez đều muốn chiến thắng. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn với cả 2 đội và kết quả cuối cùng khiến tôi thấy cảm thấy hài lòng”.  

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Tottenham dường như được tiếp thêm sức mạnh khi nghe tin 2 đội bóng xếp trên mình cầm chân nhau và đã đánh bại đội chủ nhà Wigan với tỉ số 3-0. Mặc dù bàn thắng mở tỉ số của Defoe do sai xót của trọng tài Peter Walton, nhưng cú đúp của tiền đạo mới trở lại sau chấn thương - Pavlychenko cũng khiến Wigan tâm phục khẩu phục. Với chiến thắng này, Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi có 46 điểm, bằng điểm với Manchester City và hơn Liverpool 1 điểm.

Ở một trận đấu khác, trận đại thắng 5-2 của Aston Villa trước đội khách Burnley giúp đội chủ sân Villa Park có 45 điểm, bằng điểm với Liverpool. Black Burn hủy diệt Bolton với tỉ số 3-0 để tiến dần hơn tới điểm số an toàn trụ hạng còn trận đấu giữa 2 đội đang xếp giữa bảng xếp hạng là Fulham và Birmmingham kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Fulham.

Như vậy, kết thúc vòng 27 giải ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn đứng đầu với 61 điểm,  hơn đội xếp thứ 2 Manchester United 3 điểm. Portsmouth vẫn đứng cuối cùng với vẻn vẹn 16 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.