Đức – Uruguay: Ai sẽ là chủ nhân của Huy chương Đồng?
Rạng sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Nelson Mandela Bay ở thành phố Port Elizabeth (Nam Phi) hai đội tuyển Uruguay và Đức sẽ gặp nhau trong trận tranh Huy chương Đồng của Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch Thế giới (World Cup 2010).
Vắng mặt ở trận đấu cuối cùng nhưng cả Uruguay và Đức đều không dễ buông xuôi ở cuộc tranh tài này bởi vị trí thứ ba còn hơn là trắng tay rời Nam Phi. Phóng viên VOV phỏng vấn Bình luận viên Đình Khải về trận đấu này.
** PV: Thưa BLV Đình Khải, ông nhận định như thế nào về trận đấu này?
BLV Đình Khải: Theo tôi, tiếc cho các cầu thủ Đức vì họ đã thi đấu trước trận bán kết với 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Đó là hiệu suất thi đấu rất tốt của các cầu thủ Đức. Nhưng quan trọng hơn những trận thắng của đội Đức ở vòng đấu bảng, vòng Knock out, vòng tứ kết đều thể hiện một sức mạnh tập thể rất lớn và những ngôi sao tỏa sáng, kể cả những cầu thủ trẻ.
Nhưng đến trận bán kết, có một lý do, đó là cầu thủ hai đội đã quá hiểu nhau. Thứ hai, hình như đấu pháp của huấn luyện viên Joachim Loew không phải là sự mạnh mẽ của những trận đấu trước mà lại là lối chơi phòng ngự đến tiêu cực để Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ.
![]() |
| BLV Đình Khải |
** PV: Với một Uruguay có lối đá cân bằng giữa tấn công với phòng ngự, đến thời điểm này, Uruguay được đánh giá có hàng phòng ngự tốt tại World Cup 2010. Theo nhận định của ông, phải chăng Đức sẽ một lần nữa gặp khó khăn như họ đã từng gặp khó khăn trong trận đấu gặp Serbia tại vòng bảng?
BLV Đình Khải: Về mặt tinh thần, Uruguay hoàn toàn thoải mái bởi vì họ vào đến đây đã là một thành công lớn trong khi với Đức không hẳn như vậy. Rõ ràng, lúc đầu Đức không đặt ra chỉ tiêu lớn nhưng càng đi càng bừng bừng khí thế như vậy. Rõ ràng, người ta cảm thấy như cúp vàng sẽ về Đức nhưng hụt hẫng ở trận Tây Ban Nha nên Đức sẽ phải cố gồng mình lên để không được giải nhất cũng phải được giải ba, chứ trở thành đội thứ 4 trong vòng chung kết World Cup lần này thì cả ông Joachim Loew và đội tuyển Đức đều không mong muốn.
Vì thế, có một sự lấn cấn về mặt tinh thần thi đấu của đội tuyển Đức nhưng sức ép đấy sẽ buộc Joachim Loew và các cầu thủ Đức thi đấu thật bốc ở trận cuối cùng này để vớt vát lại danh dự cho bóng đá Đức. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ là một trận đấu hay và hy vọng Đức sẽ trở lại là chính mình, không đá tiêu cực như trận gặp Tây Ban Nha nữa mà họ đá thực sự bùng nổ. Nếu như Đức không trở lại mình thì tôi nghĩ phần thắng sẽ thuộc về Uruguay.
**Xin cảm ơn ông!
