Fabregas sẽ không ra đi
Rốt cuộc thì vụ chuyển nhượng được cho là bom tấn của mùa chuyển nhượng này đã không xảy ra: Fabregas sẽ ở lại Arsenal.
Trong bóng đá luôn có những cầu thủ “không phải để bán, với bất cứ giá nào”. Và Arsenal, đội trưởng Fabrergas của họ là người như vậy. Ngay sau khi Barcelona có ý định đưa tiền đạo này về Nou Camp, HLV Wenger đã lên tiếng: “Cesc là thủ quân của chúng tôi, cậu ấy rất quan trọng. Chúng tôi không hoan nghênh bất cứ lời đề nghị nào. Đây không phải vấn đề tiền bạc, Fabregas sẽ ở lại Arsernal để chuẩn bị cho mùa bóng mới”.
Nên nhớ, ngài Giáo sư vốn là một chuyên gia về kinh tế, và Arsernal chưa bao giờ là kẻ nhà giàu thừa tiền để có thể quay mặt nói không với “bất cứ giá nào”. Nhưng trường hợp của Fabregas là khác. Và mùa bóng mới này với Arsenal cũng khác.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Barca muốn có bằng được cầu thủ từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của mình. Barca đã có thừa binh hùng tướng mạnh cho cuộc chinh phục ở mùa giải tới, khi phân nửa đội hình của họ vừa lên ngôi ở World Cup. Việc có thêm David Villa ở mùa giải tới, khiến đội bóng chủ sân Nou Camp chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Cesc đã không có một giải đấu thành công ở Nam Phi, khi anh phải ngồi dự bị cho chính những cầu thủ đang khoác áo Barca. Vậy tại sao khi không thể có được chữ ký của Cesc, tân chủ tịch của Barca Roseel đã ra tuyên bố: “Chúng ta phải chờ thêm một năm nữa để có Fabregas trong đội hình”. Nguyên do đến từ những gì đội trưởng của Arsenal đã thể hiện trên sân bóng ở mùa giải qua. Mặc dù đội bóng của anh đã bị chính Barca đánh bại ở Champions League.
Trận đấu khởi động cho mùa giải mới, Pháo thủ đánh bại đội bóng hạng hai Barnett với tỉ số 4 - 0. Arshavin, Nari và Sampson là những người đã nổ súng. Khác với những đội bóng khác ở giải ngoại hạng Anh, khác với sự chuẩn bị của chính mình ở những mùa giải trước, Arsenal mùa giải này đã không bán đi bất cứ một trụ cột nào. Thậm chí còn chi 19 triệu bảng để bổ sung những cầu thủ mới. Phải chăng, đã đến lúc ngài Giáo sư thấy rằng phải thay đổi chứ không thể mãi trung thành với chính sách thắt lưng buộc bụng để rồi không đủ sức mạnh để tồn tại ở những thời điểm quyết định? Điều đầu tiên để có thể cạnh tranh với những đại gia khác cho một cuộc đua đầy khốc liệt là Arsenal phải giữ bằng được người đội trưởng của mình. Cesc sẽ ở lại, để tiếp tục chiến đấu trong màu áo của Pháo thủ.
Cesc trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng. Nhưng chính Arsenal mới tạo ra anh của ngày hôm nay, kể từ khi anh đặt chân đến đây vào năm 2003. Trong suốt quãng thời gian này, Cesc chưa bao giờ có được vinh quang tột đỉnh với Pháo thủ. Barca vẫn cứ thèm muốn anh. Bao vinh quang đang vẫy gọi nếu anh trở về với “đế chế” Nou Camp. Thế nhưng, rốt cuộc, Cesc vẫn ở đó, vẫn sẽ chiến đấu cho cái đẹp mong manh nhưng bất tử ở sân Emirates.
"Linh hồn" không bao giờ để bán, dù với bất cứ giá nào./.