FIFA không khủng hoảng
2 quan chức cao cấp của FIFA bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì bị điều tra về tội hối lộ.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter phủ nhận mọi liên quan tới những cáo buộc về vụ bê bối hối lộ diễn ra bên trong FIFA, bác bỏ quan điểm cho rằng FIFA đang khủng hoảng và phủ quyết khả năng diễn ra một cuộc bỏ phiếu mới chọn nước đăng cai World cup 2022.
Sau nhiều ngày im lặng trước cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay trong nội bộ thượng tầng lãnh đạo FIFA, khiến 2 quan chức cao cấp của FIFA bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì bị điều tra về tội hối lộ, chủ tịch FIFA Blatter đã bất ngờ chấp nhận tham dự một cuộc họp báo ngay tại tổng hành dinh của FIFA tại Thụy Sĩ.
Ông Sepp Blatter đã bị chất vấn bởi hàng loạt những câu hỏi xoay quanh vai trò thao túng quyết định của Ủy ban kiểm tra đạo đức của FIFA, đối với án phạt cấm hoạt động bóng đá, áp dụng cho ông Jack Warner, Phó Chủ tịch FIFA và Bin Hamman - Chủ tịch LĐBĐ châu Á, ứng viên Chủ tịch FIFA lần này.
Không giữ được bình tĩnh trước câu hỏi về việc FIFA có cải tổ sau cuộc khủng hoảng này, hoãn tổ chức bầu Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào ngày 1/6, tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới bầu chọn nước đăng cai World Cup 2022, ông Sepp Blatter nói với giọng gay gắt: “Khủng hoảng, thế nào là khủng hoảng chứ? Chúng tôi không có khủng hoảng nào. Chúng tôi chỉ có một vài khó khăn và tất cả đã được giải quyết. Không có vấn đề gì xảy ra đối với vấn đề tổ chức World cup vào năm 2022. Tôi tin rằng quyết định giao quyền đăng cai World Cup 2022 đã được thực hiện theo đúng các trình tự cần thiết, đúng theo cách chúng tôi đã làm đối với World cup 2018”.
Ông Blatter, 75 tuổi, đã bất ngờ lên tiếng sau khi được cho là đã giải quyết mọi chướng ngại trên con đường tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 4. Với việc ứng viên Chủ tịch FIFA, Bin Hamman, tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử, vào sáng Chủ nhật vừa qua, cuộc bầu cử lần này chỉ có duy nhất một ứng viên là Sepp Blatter.
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Blatter nói sự vắng mặt của ứng viên Bin Hamman không phải là lý do hoãn cuộc bầu cử, nơi chỉ có một mình ông Blatter ra ứng cử vào nhiệm kỳ thứ 4, kéo dài 13 năm cầm quyền của mình tại FIFA.
Ông Bin Hamman tuyên bố rút lui chỉ vài giờ trước khi Ủy ban kiểm tra đạo đức của FIFA đưa ra án phạt cấm hoạt động bóng đá đối với ông và Jack Warner, chủ tịch Liên đoàn bóng đá CONCACAF, đồng thời là Phó Chủ tịch FIFA – đồng minh một thời của ông Blatter. Ông Bin Hamman bị cáo buộc là thông qua Jack Warner “tặng quà” cho các liên đoàn thành viên CONCACAF số tiền 40.000 USD bằng tiền mặt, để đổi lấy sự ủng hộ của các liên đoàn này trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.
Tối 30/5, Bin Hamman, cựu chủ tịch LĐBĐ châu Á, tuyên bố sẽ kháng án, đồng thời xúc tiến mọi hoạt động pháp lý cần thiết để đảm bảo ông có đủ tư cách trở lại cuộc bầu cử vào vị trí chủ tịch FIFA, trước thời hạn 1/6.
Điều này được dự đoán sẽ đẩy cuộc khủng hoảng nhân sự trong thượng tầng ban lãnh đạo FIFA càng trở nên trầm trọng và những vụ bê bối mới có thể bị tiết lộ từ chính những người trong cuộc. Ngay sau khi nhận phán quyết, ông Jack Warner đã cáo buộc Chủ tịch FIFA Blatter với báo chí rằng chính ông Blatter đã hứa sẽ tặng CONCACAF số tiền 1 triệu USD, kéo theo sự dính líu của Chủ tịch LĐBĐ châu Âu Michel Platini./.