Futsal Việt Nam: nữ chiến thắng, tuyển nam hòa đáng tiếc
Trong khi cửa vào bán kết của tuyển futsal nữ đang được mở ra thì với trận hòa trước Bahrain, đường đi tiếp của futsal nam Việt Nam đang trở nên mù mịt
Chỉ giành chiến thắng, tuyển futsal nam mới có hi vọng đi tiếp vào vòng sau. Bởi vậy, ngay từ phút đầu của trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam liên tục ép sân, dồn các cầu thủ Bahrain vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, Việt Nam gặp thiệt thòi khá lớn khi cầu thủ Nguyễn Bảo Quân bị chấn thương ngay ở phút thứ 2 của trận đấu.
Chỉ 3 phút sau, cầu thủ số 14 Ebrahim đã nhanh chóng đưa đội bóng vùng Vịnh lên dẫn trước trong một pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Văn Huy. Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dâng lên tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Abbas đã không cho các cầu thủ chủ nhà có dịp ăn mừng.
Phút 16, các cầu thủ Bahrain có pha phản công sắc bén, thủ môn Nguyễn Văn Huy buộc phải phạm lỗi và Ebrahim (14) thực hiện hóa cú đá phạt bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0.
Khi lối chơi tấn công của Việt Nam duy trì trong hiệp hai vẫn chưa mang lại hiệu quả thì Ahmed (11) đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 25 cho Bahrain. Bàn thua không làm suy giảm ý chí chiến đấu của các tuyển thủ futsal Việt Nam. Bằng chứng là 2 phút sau bàn thắng của Ahmed, tuyển Việt Nam ghi liền hai bàn thắng do công của Nguyễn Trọng Thiên và Nguyễn Hoàng Giang. Nhà thi đấu Phú Thọ như vỡ òa khi ở phút 33, Trương Quốc Tuấn ghi bàn gỡ hòa. Nhưng nềm vui của các cầu thủ và cổ động viên có mặt trên nhà thi đấu Phú Thọ không kéo dài được lâu khi lại là Ebrahim (14) ghi bàn thắng thứ ba của riêng mình và giúp Bahrain vươn lên dẫn trước 4 – 3. Càng về cuối, trận đấu càng trở nên căng thẳng khi các cầu thủ hai bên liên tục phạm lỗi. Tưởng chừng các tuyển thủ futsal nam Việt Nam gánh chịu trận thua thứ hai thì Trương Quốc Tuấn đem lại niềm hi vọng cho đội chủ nhà bằng bàn thắng cân bằng tỉ số ở phút cuối của trận đấu.
Đây là kết quả hết sức đáng tiếc với futsal nam Việt Nam, nếu xét về thế trận tuyển Việt Nam xứng đáng có một trận thắng.
Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã thất thủ trước Jordan với tỉ số 3 – 1. Như vậy, ở bảng C, Jordan đã chắc chắn giành một suất vào chơi bán kết. Chiếc vé thứ hai rất có thể sẽ thuộc về Malaysia khi đội bóng này đang có nhiều lợi thế hơn futsal nam Việt Nam.
** Trong khi đó, futsal nữ Việt Nam đã có trận ra quân thứ hai với chiến thắng thuyết phục trước các nữ cầu thủ đến từ Malaysia. Trước một Malaysia yếu hơn về mọi mặt, tuyển nữ Việt Nam mở tỉ số ngay phút thứ 8 do công của Nguyễn Thị Lan. Với bàn thắng mở tí số, áp lực trên đôi chân của các nữ tuyển thủ cũng được gỡ bỏ. Nhưng cũng phải sang phút 26, Việt Nam mới có bàn thắng thứ hai do công của Nguyễn Thị Mỹ Kim. Đến phút 32, Nguyễn Thị Thanh ghi bàn thứ 3 ấn định tỉ số của trận đấu.
Trận đấu cùng giờ, Thái Lan thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch với chiến thắng 3 – 2 trước Jordan. Như vây, nếu thắng nữ Jordan ở trận đấu cuối, futsal nữ Việt Nam sẽ cùng Thái Lan lọt vào vòng bán kết. Trận đấu quyết định của nữ Việt Nam diễn ra ngày 1/11 vào lúc 2h tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM./.