Giải bóng đá Vô địch quốc gia: Sẽ căng thẳng đến phút chót
Năm thứ hai liên tiếp chức vô địch của giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng với tâm điểm là sân Thống Nhất (TP HCM).
Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Hà Nội T&T phải làm khách trong trận đấu “chung kết” của cả mùa giải trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Liệu đội bóng Thủ đô có lên ngôi cao nhất V-League lần thứ hai hay không?
Buổi chiều 12/8, có ít nhất 2 HLV phải thất vọng bởi thành tích của đội nhà ở vòng đấu áp chót của mùa giải. Ông Phan Thanh Hùng đã mất bình tĩnh trong cuộc họp báo sau trận Hà Nội T&T thua 1-3 trước HAGL trên sân Hàng Đẫy còn ông Lê Huỳnh Đức cũng ở tình thế tương tự bởi SHB Đà Nẵng “hụt chân” 0-1 ngay ở Chi Lăng trước đối thủ đang ngấp nghé xuống hạng là TĐCS Đồng Tháp.
Có một điểm chung giữa hai đội bóng của “bầu” Hiển từng thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng trong quãng thời gian dài của mùa giải, đó là sự xa sút ở những vòng đấu cuối cùng. Vòng 24, Hà Nội T&T bị K.Khánh Hòa cầm chân 1-1 cũng tại sân nhà trước khi thất bại trong trận đấu với HAGL. Còn với SHB Đà Nẵng đã 3 vòng liên tiếp, đội bóng sông Hàn không biết đến chiến thắng, với trận thua K.Kiên Giang 1-2, hòa N.Sài Gòn 0-0 và thất bại 0-1 trước Đồng Tháp.
![]() |
|
Hà Nội T&T (áo trắng) thua 1-3 trước HAGL trên sân Hàng Đẫy |
Đã có những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ Hà Nội T&T, nơi mà sự đoàn kết mới là yếu tố quan trọng nhất, tạo nên sức mạnh của đội bóng Thủ đô ở những mùa giải qua. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã thực sự bị mài mòn lực lượng, mà rõ nét là ở trận thua Đồng Tháp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn 14 cầu thủ có thể ra sân. Chừng đó là quá đủ để Sài Gòn Xuân Thanh, từ chỗ kém 6 điểm sau vòng đấu 22, đã vượt qua SHB Đà Nẵng nhờ chỉ số phụ và áp sát Hà Nội T&T với 1 điểm ít hơn.
Với đội hình gồm Tấn Trường, Minh Đức, Đình Luật, Phước Tứ, Huỳnh Kesley Alves, rồi Moses, Nsi… Sài Gòn Xuân Thanh được đánh giá là ứng viên từ đầu mùa nhưng giờ đây, đội bóng mới thực sự vào cuộc đua tranh, nhờ các đối thủ không còn là chính mình. Giờ đây, thầy trò HLV Trần Tiến Đại đã tiến rất sát tới ngôi vô địch và khoảng cách chỉ còn là trận đấu cuối cùng với Hà Nội T&T.
Người hâm mộ có lẽ chưa quên trận “chung kết” của mùa giải năm 2011, khi Hà Nội T&T tới làm khách trên sân Vinh với mục tiêu phải thắng Sông Lam Nghệ An. Nếu may mắn hơn khi quả đá phạt của Antonio Tavares không tìm tới xà ngang khung thành của đội chủ nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Lần này, cũng ở vòng đấu cuối cùng, Hà Nội T&T sẽ phải tới sân Thống Nhất làm khách của Sài Gòn Xuân Thành cho trận đấu quyết định của cả mùa. Đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhiệm vụ của Hà Nội T&T năm nay cũng là một chiến thắng để tự quyết định khả năng đưa cúp về Thủ đô, đề phòng trường hợp SHB Đà Nẵng có trọn vẹn ba điểm trên sân Ninh Bình.
Vòng đấu cuối cùng cũng sẽ quyết định chủ nhân của chiếc vé thứ hai xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới cùng V.HP. Đang trong nhóm nguy hiểm có 3 đội đang cùng được 29 điểm là K.Kiên Giang, Hà Nội, K.Khánh Hòa và nguy cơ cao nhất là Đồng Tháp, mới có 27 điểm.
Vòng 25, ngoại trừ Hà Nội (thua đậm 1-4 trên sân Navibank Sài Gòn), ba đội còn lại đều có chiến thắng để có thêm động lực trước khi bước vào trận đấu quyết định. Trùng hợp là ở vòng 26, cả bốn đội đều được thi đấu trên sân nhà, Đồng Tháp tiếp Thanh Hóa, Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An, K.Kiên Giang gặp Navibank Sài Gòn và Hà Nội gặp V.Hải Phòng.
Cùng thi đấu với những đối thủ không còn mục tiêu, nhiệm vụ duy nhất của cả 4 CLB là phải giành chiến thắng để ở lại với giải chuyên nghiệp thêm một mùa nhưng với riêng đội bóng của HLV Trần Công Minh, họ không có quyền tự quyết vì dù thắng, vẫn phải chờ một trong các đối thủ trực tiếp sảy chân./.
