Giải hạng Nhất – cuộc đua song mã
Như thường lệ, cuộc đua tới ngôi vô địch ở giải hạng Nhất luôn là cuộc chơi riêng của những “đại gia”.
Bóng đá là thương hiệu
Giải hạng Nhất đã chính thức khởi tranh chiều nay (30/12) với trận đấu sớm giữa TDC – Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Bình Dương. Một mùa giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn không chỉ bởi hạng Nhất có 2 suất chính thức thăng hạng, mà rất nhiều đội bóng đã phát đi tín hiệu sẽ cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải này. Còn ở phía dưới, những tân binh và một số đội không có sự đầu tư tốt, quyết không biến mình thành “ngân hàng điểm”.
![]() |
|
Giải hạng Nhất luôn là cuộc tranh tài gây cấn trong làng bóng đá Việt |
Bóng đá giờ đây cũng là hình ảnh, là thương hiệu, nên dù có “thấp cổ bé họng”, tất cả cũng không chấp nhận buông xuôi. Những ứng cử viên nặng ký đã sớm được điểm mặt chỉ tên. Có thể kể đến Đồng Tâm – Long An, Bình Định, Than Quảng Ninh, Cần Thơ hay An Giang. Trong số này, Đồng Tâm – Long An và Bình Định được đánh giá cao hơn cả, không bởi sự đầu tư, mà còn từ truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định.
10 năm chơi tại V-League, góp mặt trong thành phần “tứ đại gia” của bóng đá Việt Nam với 2 lần vô địch liên tiếp ở các mùa giải 2005-2006, đoạt 1 cúp quốc gia và 1 siêu cúp quốc gia, nhưng những năm tháng hào hùng với Đồng Tâm – Long An giờ chỉ còn là quá khứ. Đồng Tâm – Long An xuống hạng là cú sốc với không chỉ đội bóng này trong mùa giải 2011, nhưng nó là điều cần thiết để họ làm lại, bắt đầy xây móng vững chắc để tồn tại và phát triển trong môi trường bóng đá ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt.
Kế hoạch không dùng tiền để tạo ra thành công đã thất bại nhưng chắc chắn “bầu” Thắng sẽ không từ bỏ cách làm mà mình đang theo đuổi. U15 Long An vô địch quốc gia, các đội trẻ khác cũng chơi rất thành công. Tất cả cho thấy Long An đang xây dựng cho mình một lực lượng căn bản, chậm mà chắc và có tính lâu dài. Tất cả vẫn đang ở phía trước, Đồng Tâm – Long An đang quyết tâm làm lại và người ta tin rằng lãnh đạo đội bóng sau cú vấp ngã này sẽ càng giúp CLB phát triển hơn trong tương lai.
Nỗ lực “cướp cờ”
Đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch của Đồng Tâm – Long An năm nay, sớm được xác định là Bình Định. Đã 3 mùa giải liên tiếp, tưởng chừng Bình Định đã có thể thăng hạng nhưng lại thất bại ngay ở trước cổng thiên đường. Cái mà đội bóng đất Võ luôn thiếu, chính là sự ổn định. Bài học đã được nhìn rõ và giờ là lúc Bình Định chứng minh mình đã hoàn thiện để vươn tới đỉnh cao.
Chuẩn bị cho mùa giải mới, Bình Định làm mới mình bằng hàng loạt sự thay đổi trên cả ghế HLV và lực lượng cầu thủ. Hàng chục tỷ đồng chuyển nhượng được CLB đầu tư cho những tân binh như Minh Hưng, Phước Thạnh (Đồng Tháp), Tuấn Vũ (Quảng Nam), Công Mạnh, Như Thuật (Sông Lam – Nghệ An), Việt Anh (Hoàng Anh – Gia Lai)… cùng với các tiền đạo chất lượng như Ntampi và Joseph. Thành tích vào tới tứ kết cúp Quốc gia đã phản ánh đúng thực lực của Bình Định mùa này.
Ngoài Đồng Tâm – Long An và Bình Định, Than Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang sẵn sàng gây bất ngờ. Chắc chắn nếu cờ đến tay, 2 đội bóng luôn có mặt trong tốp đầu này sẽ không bỏ qua.
Có người nói, sau khi bị xuống hạng rồi bị đổi thành CLB trẻ Hà Nội, Hà Nội – ACB (cũ) đã bị “bầu” Kiên bỏ rơi. Thực tế là vậy bởi ai cũng thấy, “bầu” Kiên đang dồn hết tâm sức cho CLB Hà Nội ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, trong đội vẫn còn khá nhiều cái tên từng chinh chiến ở V-League, cùng với sự bổ sung kịp thời từ tuyến trên, sẽ là một trong những đội bóng khó chịu giải năm nay.
Một đội bóng khác là Lâm Đồng cũng sớm cho thấy những bất ngờ mà mình có thể tạo ra bất cứ lúc nào. Thậm chí nhiều người đã sớm ví Lâm Đồng như một ngựa ô của giải năm nay sau khi đánh bại Becamex – Bình Dương ở vòng 1 cúp Quốc gia. Lâm Đồng cùng Tây Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai, trẻ Đà Nẵng, TP HCM, TDC – Bình Dương... đều đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng với lợi thế của những đội bóng chiếu dưới, họ luôn được hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ với những đối thủ được đánh giá cao hơn./.
