Giải vô địch U21 châu Âu: Sân chơi của đội “tí hon”

Nhìn vào 2 bảng đấu, người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên bởi hàng loạt tên tuổi lớn không có mặt.

Tại bảng A, không cái tên nào gây nổi trội nếu xét về thành tích của đội tuyển quốc gia, nhưng những Belarus, Iceland, Thụy Sĩ và chủ nhà Đan Mạch có mặt tại vòng chung kết khi vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn. Đây cũng là bảng đấu được coi là sân chơi của những đội bóng chiếu dưới.

Ở loạt trận mở màn, Belarus tiếp tục thể hiện được ưu thế bằng lối đá thể lực khi đánh bại đối thủ yếu hơn Iceland với tỷ số 2-0.

Không phải tự nhiên mà U21 Italy thất bại ở vòng loại trước các tài năng trẻ Belarus. Họ lên bóng không quá sắc xảo, nhưng hàng phòng ngự gồm phần lớn các cầu thủ đang chơi tại giải nội địa đã trình diễn phong độ ổn định. Tất nhiên một trận thắng trước đội yếu nhất bảng không nói lên nhiều điều và phải chờ vào cuộc đọ sức với ứng cử viên cho ngôi đầu bảng là Đan Mạch mới cho thấy sức mạnh thực sự của Belarus.

Nhưng bất ngờ cũng luôn xảy ra, mà chiến thắng 1 – 0 của đội tuyển Thụy Sĩ trước chủ nhà Đan Mạch là một minh chứng. Cũng không thể phủ nhận lối chơi bùng nổ đã giúp Thụy Sĩ liên tiếp có những chiến thắng đậm đà tại vòng loại.

 Belarus (áo đỏ) tạo ra bất ngờ lớn tại giải U21 châu Âu năm 2011 (Ảnh: Reuters)

Kết quả của loạt trận đầu tiên khiến cho cục diện bảng A trở nên căng thẳng và chưa lộ diện rõ nét 2 ứng cử viên lọt vào vòng bán kết. Người hâm mộ chủ nhà đang lo lắng khi Đan Mạch trao cơ hội lớn cho Thụy Sĩ.

Khi mà các kế nhân của những đội bóng lớn như: ĐKVĐ Đức, Italy, Pháp, hay nền bóng đá nổi tiếng với các tài năng trẻ là Hà Lan phải nói lời chia tay giải từ vòng loại, thì bảng B có tới 2 ứng cử viên cho chức vô địch.

U21 Anh của HLV Stuart Pearce đem đến Đan Mạch những cái tên đang góp mặt trong hầu hết những ông lớn của giải ngoại hạng. Có thể kể đến như: Cris Smailling, Jack Rodwell, Dany Welbeck, Phil Jones…

Chính vì thế, trận mở màn bảng B giữa U21 Anh và U21 Tây Ban Nha trở nên vô cùng đáng chú ý. Dẫu vậy, kết quả hòa 1-1 khiến cả 2 đội tự cầm chân nhau. Sau trận đấu, trung vệ Cris Smailling của Anh phát biểu: “Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Ở cuối trận mọi thứ có thay đổi và tôi nghĩ 1 điểm này là thành công với đội”.  

1 điểm thực sự không hoàn toàn xứng đáng nếu chứng kiến lối đá của U21 Anh. Điều này cũng dễ hiểu bởi họ phải đối đầu với một U21 Tây Ban Nha được hình thành với bộ khung là những cầu thủ từ lò đào tạo Le Masia của Barcelona.

Tại vòng chung kết U21 châu Âu 2009, Tây Ban Nha đã phải dừng bước trước Anh và bây giờ là lúc những tài năng trẻ của xứ sở bò tót trả món nợ đó.

Giới chuyên gia dự đoán rằng, với việc nằm cùng bảng B, trận chung kết nhiều khả năng sẽ là cuộc so tài của đại diện của  hai nền bóng đá lớn nhất châu Âu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.