Hạ gục CSKA Moscow, Inter Milan hiên ngang vào Bán kết

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ngay tại Luzhniki, Inter đã cải thiện đáng kể hình ảnh của mình ở Champions League khi lần đầu tiên sau 7 năm ghi tên mình vào vòng Bán kết.

Sau Calciopoli, Inter Milan làm mưa làm gió tại Serie A, nhưng trên đấu trường châu Âu, họ vẫn bị coi là một kẻ “khôn nhà, dại chợ”. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Inter lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất của Champions League, và chuyến hành quân đến nước Nga xa xôi là cơ hội để cho Inter chấm dứt chuỗi thành tích đáng buồn đó.

Giành chiến thắng mong manh 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà Giuseppe Meazzaa, điều đó là chưa đủ để cho các học trò của Mourinho có thể an tâm trước trận lượt về. Hơn thế nữa, CSKA luôn nguy hiểm khi được chơi trên sân Luzhniki với một mặt cỏ nhân tạo như là cầu thủ thứ 12 của đội bóng đến từ xứ sở Bạch dương.

Honda thi đấu khá nổi bật trong hiệp 1 (ảnh: Getty)

Ngoại trừ sự thiếu vắng Thiago Motta, trong tay Mourinho có đầy đủ các hảo thủ. Đội trưởng Javier Zanetti có trận đấu thứ 127 trên đấu trường châu Âu.

Còn về phía CSKA Moscow, họ đã thành công trong việc không để lọt lưới nhiều hơn 1 bàn, nhờ may mắn và 1 hàng thủ chơi bọc lót rất tốt. Thế nhưng, để có kết quả trên, CSKA phải nhận án treo giò của Milos Krasic và Aldonin 2 cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Leonid Slutsky.

Bước vào trận đấu, ngay từ phút thứ 6 Inter Milan được hưởng quả đá phạt cách khung thành của Igor Akinfeev chừng 20m. Chuyên gia sút phạt Wesley Sneijder đã không cho thủ thành đội tuyển Nga có chút cơ hội cản phá. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ đến từ Milan.

Wesley Sneijder ghi bàn thắng duy nhất giúp Inter giành chiến thắng ngay tại Luzhniki (ảnh Getty)

Sớm bị dẫn bàn trước, các cầu thủ CSKA Moscow chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Họ cầm bóng nhiều hơn và cũng tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm. Phút 34, sau một tình huống phối hợp khá đẹp mắt,  Alan Dzagoev đối mặt với thủ môn Cesar. Nhưng pha kết thúc của anh quá hiền khiến Cesar không mất mấy công sức để bắt gọn trái bóng.

Chơi tấn công nhưng không áp đảo được đối phương, các cầu thủ CSKA liên tiếp nhận những đòn “hồi mã thương” từ phía Inter. Ngay sau tình huống Dzagoev đối mặt với Cesar, “Hoàng tử ếch” Milito cũng có cơ hội đối mặt với Akinfeev sau tình huống phản công chớp nhoáng. Nhưng cú dứt điểm của cựu tiền đạo Genoa lại đi đúng vào vị trí của Ankinfeev.

Cầm bóng tới 60% trong hiệp 1, thực hiện 8 cú sút về phía khung thành của Cesar, nhưng các cầu thủ CSKA cũng chỉ có được 1  tình huống khiến khung thành của Inter chao đảo đó là cú sút từ ngoài vòng cấm địa của cầu thủ người Nigeria Chidi Odiah ở phút thứ 44. Kết thúc hiệp 1, Inter tạm dẫn 1-0 và  nếu muốn đi tiếp CSKA là phải ghi ít nhất 3 bàn thắng trong hiệp 2.

Bước vào hiệp 2, CSKA Moscow vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng nói một cách khác là Inter Milan chủ động đá thấp để đưa "con mồi" CSKA vào bẫy.

Phút thứ 49, Chidi Odiah nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân, CSKA Moscow càng rơi vào thế khó. Trong khi đó Mourinho chủ động rút tiền đạo Pandev ra và thay vào đó là hậu vệ ngưởi Romania Chivu. Đội hình của Inter từ 4-2-3-1 chuyển thành 4-3-3 (Sneijder đá dâng cao).

Thi đấu hơn người lại nắm thể chủ động trên sân, các cầu thủ Inter Milan liên tiếp gây khó khăn cho khung thành của Ankinfeev. Phút 71, đội trưởng Zanetti có cú sút từ khoảng cách 20m làm cho Ankifeev phải vất vả cản phá.

Inter Milan đi tiếp theo đúng phong cách của Mourinho (ảnh: Getty Images)

Liên tiếp sau đó, những Mario Balotelli và Sulley Muntari được tung vào sân thử lửa. Inter chủ động chơi chậm trong những phút cuối và kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 đúng theo phong cách của Mourinho.

Với chiến thắng với tổng tỷ số  2-0 sau 2 lượt trận, Inter Milan hiên ngang bước vào vòng Bán kết sau 7 năm chờ đợi. Các tifosi của Inter cũng hy vọng Mourinho sẽ giúp đội bóng con cưng của họ hướng tới Bernabeu để có thể lần thứ 3 đưa chiếc cúp bạc về phòng truyền thống./.

Đội hình ra sân:
CSKA Moscow: Akinfeev; A.Berezutski, V.Berezutski (Odiah 14’), Ignashevich, Schennikov; Honda (Rahimic 77’), Sembreras; Mamaev, Dzagoev, Mark Gonzalez; Necid (Guilherme 70’).
Inter: Julio Cesar; Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti; Stankovic, Cambiasso; Sneijder (Muntari 86’); Eto’o, Milito (Balotelli 74’), Pandev (Chivu 63’).
Bàn thắng: Sneijder 6'

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.