Hà Nội T&T đại bại trước Sông Lam Nghệ An

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thua đậm trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số của 1 séc tennis 6-2.

Trọng Hoàng lập cú đúp cho SLNA
Chiều 14/5, Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu tưng bừng, mãn nhãn với 8 bàn thắng được ghi trong khuôn khổ vòng 17 giải Vô địch Quốc gia – Eximbank 2012. Trên sân nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thua đậm trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số của 1 séc tennis 6-2.

Ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đặc biệt nguy hiểm ở thời điểm bắt đầu mỗi hiệp đấu. Ngay phút thứ 5, Trọng Hoàng đã mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền sau khi Abass bị các cầu thủ Hà Nội T&T phạm lỗi trong vòng cấm địa. Chỉ 6 phút sau đó, tận dụng sai lầm khi phá bóng của thủ môn Hồng Sơn, Abass đã nhanh chân cướp bóng đưa vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An.

Dù tỷ số được quân bình 2 – 2 cho đội chủ nhà chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu với 2 pha lập công của Gonzalo và Samson nhưng đó là tất cả những gì Hà Nội T&T làm được trong trận đấu này. Khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 4 phút, đội bóng thành Vinh lại vượt lên dẫn 3 – 2 sau pha chớp thời cơ dứt điểm nhanh của Hồng Việt để rồi sau đó lần lượt Abass, Trọng Hoàng và cầu thủ vào sân thay người Dickson ấn định chiến thắng tưng bừng 6 – 2 cho đội khách. Nói về trận thua đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay của đội nhà, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T nói:  Các cầu thủ tập trung không tốt. Đã có những sai lầm, chúng tôi đã chữa trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 vẫn tiếp tục những sai lầm ngớ ngẩn. Đây là điều mà trong bóng đá rất hay xảy ra. Với Sông Lam Nghệ An chơi rất quyết tâm nếu không tập trung và phạm sai lầm thì sẽ thua”.

Cũng giống như ở lượt đi, trận đấu giữa 2 đội ứng viên cho ngôi vô địch V-League đã diễn ra rất căng thẳng với những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ cả 2 đội. Đỉnh điểm là pha va chạm dẫn đến chấn thương ở đầu của trung vệ Cristiano của đội chủ nhà ở hiệp đấu đầu tiên. Dù rất cố gắng thi đấu đến hiệp 2 nhưng đội trưởng của Hà Nội T&T vẫn phải rời sân sớm với vết thương không ngừng chảy máu.

Đội ngũ trọng tài cũng có một ngày hoạt động vất vả và trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã phải rút tới 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong trận đấu này để hạn chế những cái đầu nóng của cầu thủ 2 đội. Việc Cao Sỹ Cường bị truất quyền thi đấu ở phút 68 và hàng phòng ngự thiếu vắng Cristiano của đội bóng thủ đô đã giúp Sông Lam Nghệ An ghi liền 3 bàn thắng nữa, ấn định thắng lợi 6-2 cho đội khách. HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ cảm xúc vui, buồn lẫn lộn của mình sau trận đấu: “Niềm vui chiến thắng tôi dành cho đội bóng và tôi khen ngợi các học trò. Bên cạnh đấy, tôi cũng nghĩ mình không thể có niềm vui trọn vẹn được. Tại vì tôi nói rất thật lòng tôi với tình cảm giữa con người với con người, tôi đã từng huấn luyện đội bóng Hà Nội T&T mà giờ đội bóng của tôi quay lại để đối đầu với Hà Nội T&T và một trận thắng như thế thì tôi nghĩ là cảm giác vui, buồn nó lẫn lộn trong tôi”.

Giành trọn 3 điểm ngay trên sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên vị trí thứ 5 với 25 điểm sau 16 trận đã đấu. Trong khi đó, Hà Nội T&T vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau vòng đấu 17 nhưng chỉ còn hơn đội xếp dưới là Sài Gòn FC 3 điểm.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Xi Măng The Vissai Ninh Bình đã để thua 1 – 2 trước Navibank Sài Gòn ngay trên sân nhà và tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.