Hà Nội T&T đánh mất ngôi đầu bảng
Trong phút bù giờ, đáng lẽ Hà Nội T&T đã có thể tránh được thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trong bữa tiệc bóng đá tấn công đẹp mắt.
Chiều 14/7, trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu giữa hai đội Hà Nội T&T và Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 21 giải bóng đá vô địch Quốc gia Eximbank 2012. Nếu như tình huống dứt điểm của Văn Quyết ở phút bù giờ của trận đấu không tìm đúng cột dọc khung thành đội khách, có lẽ Hà Nội T&T đã có thể tránh được thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình trong bữa tiệc bóng đá tấn công đẹp mắt.
Ưu thế sân nhà đã được Hà Nội T&T tận dụng với những đợt lên bóng liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Mạnh Dũng bên phía Ninh Bình. Tuy nhiên, khi các pha dứt điểm của Gonzalo, Ngọc Duy hay trung vệ đội trưởng Cristiano chưa thể chiến thắng được thủ môn đối phương, đội chủ nhà đã bị thủng lưới ở ngay phút 13 sau tình huống dứt điểm thành bàn mở tỷ số của tiền đạo Gustavo.
Bất lợi tiếp tục đến với đội chủ nhà khi bắt đầu hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng đã phải sử dụng hết quyền thay người, trong đó có 2 trường hợp bất đắc dĩ khi hậu vệ Văn Biển và Hồng Tiến phải rời sân vì chấn thương. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Hà Nội T&T tiếp tục bị khai thác triệt để khi Gustavo thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, tung lưới thủ môn Hồng Sơn ở ngay phút 48.
Dù tận dụng thành công lợi thế hơn người khi Tiến Thành bên phía Ninh Bình phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 61 để có liền 2 bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 chỉ trong 3 phút nhờ công của Samson và Văn Quyết ở các phút 77 và 80. Tuy nhiên, sai lầm hàng phòng ngự tiếp tục khiến Hà Nội T&T phải trả giá bằng bàn thua thứ 3, chỉ 1 phút sau bàn thắng của Văn Quyết, và người ấn định chiến thắng 3-2 cho Ninh Bình ngay trên sân khách là tiền đạo Moussa.
Trong khi ở trận đấu diễn ra sau đó, SHB Đà Nẵng tràn trề cơ hội lên ngôi đầu bảng khi mà Hà Nội T và T đã để thua. Chính vì thế, tận dụng lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức nhanh chóng dẫn trước đội khách CLB Hà Nội 2-0 ngay hiệp 1. Hernandez là người mở tỉ số ở phút 37 và chỉ 2 phút sau, Quốc Anh nhân đôi cách biệt cho đội bóng sông Hàn. Dù ở 45 phút của hiệp 2, đội khách tạo ra vài cơ hội rõ rệt nhưng cũng không thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số và đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2. Với 3 điểm có được, SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng với 41 điểm, bỏ cách Hà Nội T và T 2 điểm.
Cũng nằm trong top 3, Sài Gòn Xuân Thành được tiếp đón đội khách đang gặp khủng hoảng Khatoco Khánh Hoà trên sân nhà. Có tới 3 bàn thắng được ghi chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên và 2 bàn thuộc về đội chủ nhà do công của Oloya và Nsi. Bàn thắng còn lại của đội khách cũng do công của một ngoại binh đó là Parreira ghi ở phút 44. Giành chiến thắng với tỉ số 2-1, Sài Gòn Xuân Thành duy trì vị trí thứ 3 và chỉ kém đội nhì bảng Hà Nội T và T 4 điểm./.