Hà Nội T&T giành chiến thắng nhờ “gà son”

Không chứng tỏ được uy thế của các nhà đương kim vô địch V- League nhưng Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn bày tỏ sự hài lòng về kết quả của trận đấu.

Phải chờ đến phút bù giờ thứ 3, Hà Nội.T&T mới giành chiến thắng 2-1 trước Hòa Phát.Hà Nội sau pha dứt điểm nhanh của tiền đạo Gonzalo.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh của đội Hòa Phát.Hà Nội cho rằng: đối thủ đã có may mắn khi giành trọn 3 điểm.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết ông hài lòng với kết quả của trận đấu và xứng đáng giành chiến thắng. Ông Hùng cũng thừa nhận Hòa Phát.Hà Nội không phải là đội bóng yếu hơn. Điều đó được chứng tỏ qua thế trận chủ động mà Hòa Phát.Hà Nội đã thể hiện ở hiệp 2. Về phần mình, Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Quốc Hội cho rằng đội bóng đã đoàn kết thi đấu và nỗ lực cống hiến đến phút cuối cùng của trận đấu.

Trở lại với các diễn biến của trận đấu, dù tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng cả hai đội Hà Nội.T&T và Hòa Phát.Hà Nội đều thể hiện thái độ thận trọng, chỉ bố trí duy nhất 1 tiền đạo ngoại binh trên hàng công. Tuy nhiên, nhờ nền tảng kỹ thuật tốt hơn, các cầu thủ Hà Nội.T&T kiểm soát được nhiều bóng hơn trong hiệp 1 và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Nhưng phải chờ đến phút 42, Ngọc Duy mới có được bàn thắng bằng một pha đặt lòng vào góc xa khung thành, ở tư thế trống trải và đối mặt với thủ môn Viết Nam của Hòa Phát.Hà Nội. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1 trận đấu này.

Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh tăng cường sức mạnh tấn công với việc đưa tiền đạo Henry vào sân để đá cặp với Timothy trên hàng công. Chính sự có mặt của Henry, lôi kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương, giúp Timothy có thêm nhiều khoảng trống và tình huống nguy hiểm về khung thành của thủ môn Hồng Sơn. Phút 83, sau pha treo bóng từ biên trái của Thanh Trung, Timothy di chuyển đúng vào khoảng trống giữa cặp trung vệ Hà Nội.T&T, đệm bóng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Hồng Sơn, san bằng tỉ số 1-1 cho Hòa Phát. Hà Nội.

Tưởng như trận đấu sẽ dừng lại ở kết quả hòa, tiền đạo có biệt danh “gà son” Gonzalo của Hà Nội.T&T tận dụng sự chần chừ của hậu vệ đối phương, dứt điểm nhanh, nâng tỉ số lên 2-1 và ấn định chiến thắng cho Hà Nội.T&T.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Gonzalo cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội bóng của mình. Các bạn cũng thấy, Hòa Phát.Hà Nội đã chơi rất chủ động ở hiệp 2 và kiểm soát được trận đấu. Tôi đã may mắn ghi được bàn thắng, nhưng đây cũng là kết quả của những buổi tập luyện chăm chỉ trên sân tập. Tôi cũng đã có những bàn thắng tương tự như vậy khi đấu tập. Tôi hài lòng với kết quả này và hy vọng sẽ tiếp tục ghi được những bàn thắng khác”.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có được kết quả hòa, nhưng các cầu thủ của ông đã tỏ ra nóng vội sau khi có được bàn thắng gỡ hòa và mắc sai lầm không thể sửa chữa. Ông Nguyễn Thành Vinh nói: “Tôi nghĩ tốc độ trận đấu thế là tốt nhưng chỉ có điều là hơi nóng vội, sử dụng những quả bóng hơi chuyền sâu nên không đạt hiệu quả…”.

Hà Nội.T&T có được 3 điểm trọn vẹn bằng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, nhưng Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng đây là thời điểm đầu mùa giải nên khó có thể đòi hỏi đội bóng chơi hấp dẫn ngay lập tức. Theo ông Hùng, điều quan trọng là đội bóng của ông đã giành chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.