Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy

Với 3 điểm có được sau trận thắng 1 - 0, HN T&T giữ vững ngôi đầu bảng, ở một trận đấu khác, SLNA cầm hòa 2-2 trước Sài Gòn FC

Chiều 19/4, V-League diễn ra 2 trận đấu bù vòng 13. Có cơ hội lớn để buộc đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu giải khi dẫn trước 2 - 1 sau 90 phút thi đấu chính thức, tuy nhiên Sài Gòn FC đã mất điểm đáng tiếc ở phút bù giờ thứ 3 khi không ngăn được Dickson ghi bàn gỡ hòa 2- 2 cho SLNA trong một tình huống lộn xộn trước khung thành.

Gonzalo tiếp tục mang lại may mắn cho Hà Nội T&T (Ảnh: DT).

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, giới chuyên môn đều đánh giá cao Á quân Hà Nội T&T. Nhưng thế trận hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi đội khách Navibank Sài Gòn tạo ra được nhiều tình huống về phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, đáng kể là những tình huống bỏ lỡ của Samson, Gonzalo hay Văn Quyết. Không thể tạo ra lợi thế dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bất ngờ để thua ở phút 30 sau tình huống dứt điểm căng trong vòng cấm của Edison Fonseca.

Những phút sau đó, Navibank Sài Gòn đã chủ động chơi chậm nhằm duy trì lợi thế. Tuy nhiên, Hà Nội T&T cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Samson ở phút 55 với cú đệm bóng cận thành chuẩn xác.

Sau khi bị gỡ hòa, đội khách lại bắt đầu lộ rõ ý đồ đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa nhằm tìm kiếm 1 điểm. Tuy nhiên, Hà Nội T&T không muốn dừng lại ở đó và tạo ra nhiều cơ hội phản công khi đội khách bắt đầu suy giảm thể lực không thể đeo bám được các chân sút đội bóng chủ nhà.

Kể từ lúc này, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội khách và điều gì đến cũng phải đến. Gonzalo đã có pha lập công nâng tỷ số lên 2 – 1 cho đội chủ nhà ở phút 73 sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Tiếp đó, Samson khép lại trận đấu với bàn thắng ấn định tỷ số 3 – 1.

Rời sân Hàng Đẫy mà không có điểm nào, huấn luyện viên Phạm Công Lộc phía Navibank Sài Gòn cho rằng: “Nếu ở hiệp 1 chúng tôi tận dụng được tốt cơ hội thì có thể ghi được 2 – 3 bàn thắng và lúc đó tinh thần của cầu thủ sẽ khác hơn khi vào hiệp 2. Tuy nhiên chúng tôi đã không tận dụng được, vào hiệp 2 thì Hà Nội T&T đá cũng rời rác. Chỉ có 1 vài tình huống chuyền cho Samson, Samson giữ bóng rồi có cơ hội để Gonzalo ghi bàn. Chứ thức ra tôi thấy Hà Nội T&T chơi không tốt so với những trận đấu trước đây".

Còn huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T lại không cho là như vậy: “Không phải Hà Nội T&T chơi không tốt mà cả Navibank SG chơi cũng vậy. Hiệp 1, vấn đề thể lực ảnh hướng đến hoạt động của đội do thời tiết chuyển từ lạnh sang nắng mới, nên cầu thủ có biểu hiện uể oải. Hiệp 2 thì Navibank sụp đổ về thể lực. Thời tiết cũng là nguyên nhân của trận đấu. Về chuyên môn thì Samson vẫn là mấu chốt, trong các trận đấu anh ấy được đầu tư để ghi bàn. Nếu thích nghi với đội thì Hà Nội T&T sẽ có lối chơi hiệu quả”.

Như vậy, với 3 điểm giành được trước Navibank Sài Gòn, đội bóng Thủ đô củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 27 điểm sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Công Lộc vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí số 10 trên bảng xếp hạng sau thất bại 1 - 3 trên sân Hàng Đẫy. Với kết quả này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục gia cố ngôi đầu bảng và tràn đầy sự tự tin trước khi trở lại cuộc đua sau kì nghỉ giữa mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.