Vòng 25 giải vô địch Quốc gia 2012

Hà Nội T&T trắng tay trên sân nhà

Hà Nội T&T đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Chiều 12/8, trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng 25 giải vô địch Quốc gia 2012 giữa đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp tục trình diễn phong độ đáng thất vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi để thua 1-3 trước đội bóng phố núi.   

Hà Nội T&T phung phí quá nhiều cơ hội (Ảnh: Dân trí)

Dù không còn mục tiêu trong mùa giải năm nay nhưng Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ nhập cuộc đầy quyết tâm trước đội chủ nhà đang khát điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Như thường lệ, Hà Nội T&T là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng khi bàn thắng chưa đến thì khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn đã liên tục chao đảo trước những pha phản công của đội khách.

Bàn thắng mở tỷ số của Evaldo có thể mang nhiều yếu tố may mắn nhưng 2 pha lập công đẳng cấp của Olushola trong hiệp 2 đã “trừng phạt” Hà Nội T&T trong một ngày đội bóng thủ đô thi đấu sa sút một cách khó hiểu. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong trận đấu này chỉ là bàn thắng danh dự ở phút 90 với pha lập công của Văn Quyết.

Trong buổi họp báo sau thất bại 1-3 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, dù đã kìm chế hết mức nhưng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không thể che giấu nỗi thất vọng của mình qua hành động đập bàn thể hiện sự tiếc nuối khi Hà Nội T&T một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đến ngôi vô địch: “Chúng tôi đã bỏ rất nhiều cơ hội để giành lợi thế ở trận đấu cuối cùng. Không chỉ ở trận đấu này, mà rất nhiều trận đấu trước đó nữa. Hà Nội T&T 3 trận sân nhà chỉ kiếm được 1 điểm ở giai đoạn cuối, đây rõ ràng là một điều đáng buồn. Vẫn còn cơ hội cho Hà Nội T&T, dù sao trận đấu cuối cùng, cũng là trận chung kết thì chúng tôi phải lấy lại những gì đã bỏ lỡ”.

Phía bên kia, huấn luyện viên Choi Yuun Gyum tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các học trò với màn trình diễn đầy quyết tâm, thi đấu lăn xả ngày hôm nay. Nói chung, 14 đội ở V-League có trình độ không quá cách biệt nhau. Chính vì vậy, đội nào thi đấu quyết tâm hơn, ý chí mạnh mẽ hơn sẽ giành chiến thắng”.

Thất bại 1-3 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Hàng Đẫy còn khiến thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phải tiếc nuối nhiều hơn bởi ở vòng áp chót của V-League năm nay, 2 ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch là SHB Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành cũng không có được kết quả như ý muốn.

Đội bóng sông Hàn để thua 0-1 trên sân của đội bóng phía cuối bảng xếp hạng Tập đoàn cao su Đồng Tháp trong khi Sài Gòn Xuân Thành để Becamex Bình Dương cầm hòa với tỷ số hòa 1-1. Rõ ràng, nếu giành trọn 3 điểm trước đội bóng đã không còn mục tiêu là Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu này, Hà Nội T&T đã có thể vô địch sớm 1 vòng đấu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.