Hà Nội T&T vô địch V-League
Chiều 15/8, ở loạt trận áp chót Giải Vô địch Quốc gia V-League PetroVietNam Gas 2010, CLB Hà Nội T&T đã trở thành nhà vô địch sau khi giành 1 điểm trước đội khách Navibank Sài Gòn trong một trận hòa không bàn thắng.
Bước vào trận đấu này, Hà Nội T&T có 45 điểm, hơn đội xếp sau Xi măng Hải Phòng 6 điểm và Giải Vô địch Quốc gia chỉ còn 2 lượt đấu nữa là kết thúc, chính vì thế chỉ cần 1 điểm là đội bóng thủ đô đăng quang.
Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi đội khách Navibank Sài Gòn mặc dù đã chắc chắn xuống hạng nhưng vẫn thi đấu quyết tâm và không ít lần làm khán giả sân Hàng Đẫy lo lắng. Có lẽ áp lực và sự mong đợi quá lớn vào danh hiệu vô địch khiến các cầu thủ Hà Nội T&T có những pha bóng nóng vội, bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt. Thêm vào đó, cơn mưa nặng hạt tại sân Hàng Đẫy đã thử sức sự bền bỉ của hàng phòng thủ 2 bên. Trong một trận đấu mà Navibank Sài Gòn chơi như thể họ mới chính là đội cần điểm, người hâm mộ Hà Nội T&T chỉ biết nín thở chờ đợi.
Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những người yêu mến đội bóng thủ đô đã không kiềm được cảm xúc, tràn xuống sân chúc mừng các cầu thủ mà mình yêu mến.
Danh hiệu này càng thêm ý nghĩa trong năm Thủ đô kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sau trận đấu, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, ông Đỗ Quang Hiển hào hứng nói: “Bóng đá Thủ đô sau 26 năm mới vô địch. Trước hết xin cảm ơn tất cả các bạn hâm mộ. Thành công này trước hết xin dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, thể hiện sự yêu mến Thủ đô của toàn thể cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng. Giờ phút này chúng tôi đang rất vui, hạnh phúc và sung sướng”.
Là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu này, trung vệ đội trưởng Cristiano của Hà Nội T&T phát biểu: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là danh hiệu vô cùng quan trọng đối với câu lạc bộ. Hà Nội T&T đã thể hiện là đội mạnh nhất tại V-League. Có được thành công này cũng nhờ rất nhiều vào sự cổ vũ của người hâm mộ, sự quan tâm của Ban lãnh đạo đội và chúng tôi đã nỗ lực không ngừng từ năm trước”..
Hơn ai hết, Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là người thấy hạnh phúc bởi ông đã giải tỏa được áp lực nặng nề mà Ban lãnh đạo đội đã giao phó từ đầu mùa giải là đem Cúp vô địch dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Khi được hỏi về mấu chốt đem lại sự thành công cho đội bóng, Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khẳng định: “Khát khao của các cầu thủ khiến họ tiến bộ từng ngày, khát khao của toàn đội bóng và sự tập trung khiến đội bóng chơi càng ngày càng hay”.
Như vậy, Hà Nội T&T đã trở thành nhà vô địch sớm 1 vòng đấu, và chiếc cúp sẽ được trao sau trận đấu cuối cùng thuộc vòng 26 khi Hà Nội T&T hành quân đến sân Hoàng Anh Gia Lai.
Cũng tại vòng 25, nhà cựu vô địch SHB Đà Nẵng đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lam Sơn Thanh Hóa với tỷ số 4-2 để chính thức tránh phải đá play-off. Hoàng Anh Gia Lai cũng làm được điều tương tự khi giành chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An. Đội nhì bảng Xi măng Hải Phòng chiến thắng 2-0 trước đội cuối bảng Megastar Nam Định. 2-0 cũng là tỉ số trận đấu giữa Khatoco Khánh Hòa và Vissai Ninh Bình.
Do đã chắc chắn trụ hạng, Hòa Phát Hà Nội thi đấu lỏng chân và thất thủ 1-4 trước chủ nhà Đồng Tâm Long An. Trên sân Gò Đậu, chủ nhà Bình Dương bất ngờ để cho đội khách Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đánh bại với tỉ số đậm 4-2./.