Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh:

Hai đội bóng thành Manchester tiếp đà chiến thắng

Man Xanh và Man Đỏ tiếp tục có chiến thắng ấn tượng để song hành ở ngôi đầu Premier League

Dù ban lãnh đạo các đội bóng than phiền vì lịch thi đấu ngày càng dày đặc, nhưng với việc 4 đại diện của bóng đá Anh đều tham dự Champions League vào giữa tuần sau, lần đầu tiên khán giả truyền hình được chứng kiến một vòng đấu ngày thứ Bảy mà tất cả các đội bóng hàng đầu Premier League đều ra sân.

Không chỉ Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal mà cả Liverpool và Tottenham Hotspur cũng thi đấu, tạo nên một Ngày thứ Bảy kinh điển đúng nghĩa.

Manchester City là đội tạo ra ấn tượng đầu tiên cho ngày thứ Bảy kinh điển. Đội bóng của HLV Mancini đang thi đấu như một “ông lớn” đích thực. Manchester City không chỉ thắng mà còn thắng đậm, thắng thuyết phục, thắng trong cái thế không để cho đối phương có cơ hội thể hiện lối chơi.

Tiếp Wigan trên sân nhà, Man City đã ép được đối phương vào guồng quay của mình. Chỉ mất 13 phút để Aguero mở tỉ số, và cũng chỉ cần 6 phút trong hiệp 2, từ phút 63 đến 69 để “vị vua mới của sân Etihad” hoàn tất cú hat-trick của mình, ấn định chiến thắng 3-0 cho nửa xanh thành Manchester.

Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini cho biết: “Trận đấu đã an bài sau bàn thắng thứ 2, nhưng tôi muốn phải được giải quyết ngay sau hiệp 1. 45 phút đầu tiên chúng tôi tạo ra 15 cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng, đó là vấn đề. Toàn đội đã chơi tốt nhưng tôi còn muốn các cầu thủ phải chơi hay hơn”.

Aguero chấp cánh để Man xanh tiếp tục bay cao (Ảnh: Getty)

Chỉ ít giờ sau khi Manchester City lên mây với ngôi đầu bảng, Manchester United đã đưa ra câu trả lời. Bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Bolton, Man Đỏ đã đòi lại ngôi dẫn đầu cùng thành tích hàng công tốt nhất giải Ngoại hạng Anh (18 bàn thắng so với 15 bàn của Man City).

Rooney một lần nữa đóng vai trò thủ lĩnh hàng công với 3 bàn thắng cùng những đóng góp quan trọng vào lối chơi.

Chicharito, trong lần đầu tiên mùa giải này được đá chính, tiếp tục chứng minh những phẩm chất làm nên thương hiệu “Hạt đậu nhỏ”, đó là: Tốc độ, khả năng chạy chỗ tinh quái cùng những cú dứt điểm một chạm tinh tế.

HLV Alex Ferguson còn có thêm một phát hiện đáng giá: Vai trò hậu vệ phải của Phil Jones.

Không chỉ hoàn thành tốt vai trò phòng ngự, Jones có đóng góp vào 2/5 bàn thắng của MU và được trang tin Goal.com chấm điểm cao nhất trong trận đấu đêm qua (9/10 điểm, ngang bằng Rooney).

Chỉ có một vết gợn trong màn trình diễn của MU, đó là chấn thương của Tom Cleverley.

HLV Ferguson bộc bạch: “Tôi rất thất vọng với Kevin Davies. Đó là một pha vào bóng nguy hiểm. Cleverley đã bị vỡ xương bàn chân và sẽ phải nghỉ 3 tháng. Nhưng điều đáng mừng là sự trở lại ấn tượng của Chicharito và khả năng hòa nhập của cậu ấy vào lối chơi chung”.

Những chiến thắng ấn tượng của hai đội bóng thành Manchester đã làm lu mờ kết quả của các đối thủ cạnh tranh.

Chelsea dù thắng Sunderland 2-1 song những dấu ấn mà họ tạo ra không nhiều.

Với Arsenal, nhiều người đã chờ đợi một bộ mặt tươi sáng hơn với sự bổ sung 5 tân binh, nhưng Pháo thủ tiếp tục gây thất vọng và chỉ may mắn nhờ sai lầm của thủ thành Micheal Vorm mới có được 3 điểm trước Swansea. Liverpool còn tồi tệ hơn thế với thất bại 0-1 trước Stoke City.

Vẫn biết sân Brittania là “tử địa” ngay cả với những đội bóng hàng đầu, nhưng quan trọng là cách các cầu thủ Liverpool chơi bóng bộc lộ rõ sự nghèo nàn về mặt ý tưởng.

HLV Kenny Dalglish của Liverpool lý giải: “Các cầu thủ không thể hiện được nhiều trên sân. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu khá tốt, chỉ không ghi được bàn thắng mà thôi. Đôi khi mọi chuyện ở ngoài tầm kiểm soát và bạn phải chấp nhận điều đó”.

Ở 2 trận đấu còn lại, Tottenham giành thắng lợi 2-0 trước Wolverhampton, trong đó tân binh Adebayor là người mở tỉ số. Còn Everton hòa 2-2 với Aston Villa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên