Hai VĐV rowing Việt Nam “mất tích” tại Australia?
Đây thực sự là một tin gây sốc với người hâm mộ thể thao nước nhà và khiến giới chuyên môn đau đầu
Chỉ ít giờ đồng hồ trước khi ra sân bay về nước, hai VĐV đội tuyển đua thuyền rowing quốc gia là Nguyễn Phương Đông (Hải Phòng) và Lương Đức Toàn (Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi đội tuyển. Đây thực sự là một tin gây sốc với người hâm mộ thể thao nước nhà và khiến giới chuyên môn đau đầu bởi Đông và Toàn đều là những VĐV tài năng của rowing Việt Nam đã có nhiều thành tích quốc tế.
![]() |
| Nguyễn Phương Đông là một trong 2 VĐV "mất tích" tại Autralia |
Hiện tại, Tổng cục TDTT cùng Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, CLB đua thuyền Hà Nội đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền và phối hợp cùng tìm kiếm các trường hợp bỏ trốn kể trên. Cảnh sát Australia cũng đã vào cuộc.
Cuộc bỏ trốn đầy bất ngờ
Trở lại với đợt tập huấn của đội tuyển Rowing QG, theo lịch trình, 8 VĐV: Lương Đức Toàn, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nguyên, Lê Thị An, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo và Trần Thị Sâm được bộ môn và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cử đi tập huấn một tháng tại Australia với sự giúp đỡ của chuyên gia đua thuyền người Australia Zoedonne từ ngày 13/2, ngày 11/3 kết thúc đợt tập huấn và về Hà Nội.
Đợt tập huấn diễn ra bình thường cho đến đêm 10/3, tức là chỉ vài giờ trước khi đội lên máy bay về nước, hai VĐV này đã bí mật đi ra ngoài lúc 11h đêm và “biến mất” mà không mang theo đồ đạc và visa.
Theo phán đoán ban đầu, có khả năng cả hai VĐV này muốn ở lại Australia để làm ăn bởi họ đều có họ hàng đang định cư tại Australia. Hiện tại cảnh sát Australia cũng đang dựa vào các đầu mối thông tin này để điều tra.
Đúng ra, nếu không bỏ trốn tại Australia, cả Đông và Toàn đã có mặt tại lễ tuyên dương các VĐV, HLV đua thuyền đạt thành tích cao tại SEA Games 26 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức tại Đại Lải ngày 12/3 bởi Đức Toàn chính là tác giả của 2 tấm huy chương (1 HCB và 1 HCĐ), còn Phương Đông giành 1 HCĐ tại SEA Games 26.
Tìm kiếm “thiên đường” mới?
Trong lịch sử phát triển đua thuyền, 18 năm trước, đua thuyền cũng từng có hai nữ VĐV bỏ trốn khi đang tham dự giải vô địch trẻ thế giới tại Đức. Ở các môn khác, tính ra trong hơn 10 năm qua, có ít nhất trên 10 trường hợp cũng bất ngờ “lặn mất tăm”, chủ yếu ở các môn: vật, xe đạp và gần nhất là vụ 3 đô vật bỏ trốn ngay tại Hàn Quốc hồi tháng 3/2008. Thông thường, lãnh đạo đoàn và BHL phải chịu trách nhiệm trong những việc này, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho họ mà vấn đề vẫn là ở ý thức của mỗi VĐV. Khi họ đã cố tình trốn thì thật khó có thể quản lý.
Đến lúc này, để quy kết hai VĐV này bỏ trốn là quá sớm, bởi cả hai vẫn chưa được liệt vào dạng ở lại nước ngoài bất hợp pháp vì visa của họ đến ngày 4/5/2012 mới hết hạn. Nhưng nếu việc ngành TDTT không mong muốn này xảy ra, rowing Việt Nam sẽ khó tới Olympic bởi đây là hai tay chèo xuất sắc nhất. Để có được một VĐV thành tích cao, TTVN đã phải bỏ rất nhiều tiền, thời gian để “đãi vàng”.
Ngoại trừ cầu thủ bóng đá sống được và sống xa xỉ bởi nghề thì đa phần VĐV các môn khác vừa tập luyện, vừa thi đấu, vừa mưu sinh và suy nghĩ sẽ sống ra sao khi giải nghệ. Đó không phải là tất cả lý do nhiều VĐV bỏ nghề, bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng đó là vấn đề đáng để ngành TDTT Việt Nam phải suy nghĩ./.
