Thị trường chuyển nhượng trước mùa giải:

Hàng nội giá cao

Những cầu thủ thuộc dạng “hàng Việt Nam chất lượng cao” hay ngoại binh tên tuổi đều có mức giá trên trời  

Những đại gia mới nhảy vào làm bóng đá luôn tung tiền ra để mua sắm “hàng khủng” đánh bóng thương hiệu. Còn những ông bầu đã có kinh nghiệm thường chi tiêu dè xẻn. Âu cũng là điều bình thường đối với bóng đá Việt Nam.

Bầu Thắng ở ĐT.Long An, bầu Đức ở HA.Gia Lai từ lâu rồi không còn mặn mà với những hợp đồng "khủng", và theo lời bầu Đức: “Chẳng cầu thủ nào ở Việt Nam đáng giá đến 5 tỷ”. Ngay đến bầu Hiển dù đang thăng hoa về thành tích nhưng cũng đã qua thời kì “chơi trội để khẳng định” nên chỉ chú trọng đến sự hiệu quả trong đồng tiền bỏ ra với cả HN T&T và SHB.Đà Nẵng. Chỉ có các ông chủ của Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn là vẫn bỏ ra những số tiền lớn, ký những hợp đồng chục tỷ để mang cầu thủ về đá cho đội và đánh bóng cho mình.

Phước Tứ trở thành cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất với bản hợp đồng lên đến 12 tỷ cho 3 năm khi chuyển từ Thanh Hóa về Xuân Thành Sài Gòn. Quang Hải về Navibank Sài Gòn với 9 tỷ cho 3 năm. Sau Công Vinh, Việt Thắng, mức giá kỷ lục cho một cầu thủ nội liên tục bị phá vỡ. Mức lương cũng tăng cao chóng mặt khi cả Quang Hải lẫn Phước Tứ đều nhận khoảng 50 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, hàng loạt cầu thủ mang mác "tuyển" như Minh Phương, Tài Em, Minh Đức khi cập bến đội bóng mới hay ký lại như Dương Hồng Sơn đều có mức lót tay "khủng". Đúng là “hàng Việt Nam chất lượng cao” có giá cao còn hơn cả “hàng nhập khẩu”.

Cái tên Joseph Nwafor tưởng như sẽ là một quả bom tấn khi có thông tin rằng hợp đồng của ngoại binh người Nigieria này lên đến 1 triệu USD. Nhưng rút cuộc, mức giá của ngoại binh này cũng “ảo” như trình độ của anh ta. Nhiều người cho rằng, Joseph về Bình Dương chỉ 600.000 USD, hay thậm chí chỉ 150.000USD, còn sau những sự thể hiện ban đầu hoành tráng thì trình độ cũng… chưa biết thế nào.

Tuyển ngoại binh vẫn cứ là “5 ăn 5 thua”, đâm ra những món hàng dù đã cũ, đã có thương hiệu đương nhiên vẫn đắt giá. Cựu thủ quân XM.HP Leandro cập bến Bình Dương với mức lót tay 300.000USD/năm cộng mức lương lên đến 17.000USD/tháng. Chân sút vừa bình phục chấn thương Almeida cũng ngay lập tức được Navibank Sài Gòn tuyển về với số tiền khoảng 250.000USD/năm. Vụ Samson tìm cách chuồn khỏi Đồng Tháp hay “ngựa chứng” Timothy lang thang qua mấy đội bóng thử việc rồi vẫn được Hòa Phát thu nhận về là những minh chứng cho thấy ngoại binh đã được chứng nhận “hàng xịn” ở V-League có giá như thế nào.

V-League mùa giải thứ 11 cái gì cũng đắt giá cả. Từ tiền tài trợ, tiền bản quyền truyền hình cho đến giá chuyển nhượng, lương, thưởng của cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Những con số chục tỷ, trăm nghìn USD mà những người lao động bình thường ở các ngành nghề khác khó mà hình dung ra nổi. Nhưng rồi đắt có xắt ra miếng hay không, tiền nào của nấy hay không, thì vẫn còn phải… chờ.

Khi bóng đá vẫn là những cuộc chơi của những ông bầu muốn làm thương hiệu thì vẫn còn những bản hợp đồng với những số tiền lớn đến khủng khiếp. Nhưng giá trị thực thì chỉ nằm ở những khía cạnh về chuyên môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.