Hấp dẫn trận mở màn giải ngoại hạng Anh
Trận đấu mở màn của giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2010-2011 giữa 2 đội Tottenham Hotsprur và Manchester City thực sự xứng đáng với sự mong chờ của người hâm mộ.
Mặc dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng trận đấu này hoàn toàn được coi là một bữa tiệc bóng đá của xứ sở sương mù.
Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đã rất khéo léo bố trí một Tottenham đang rất khí thế sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái với chiếc vé dự Champion Leagues, tiếp đón một Manchester City đang tự tin với những bản hợp đồng đắt giá. Chính vì thế, người hâm mộ đã được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt.
Tottenham với điểm mạnh là sự gắn kết của một tập thể đồng đều, rất hiểu ý nhau. Trong khi đó, Manchester City cũng thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng giàu có với dàn cầu thủ chất lượng.
Huấn luyện viên Redknapp của Tottenham có thể tiếc vì không giành được 3 điểm, nhưng ông cũng hoàn toàn hài lòng khi các học trò trẻ tuổi như Lenon, Gareth Bale hay Tom Huddlestone chơi cực hay và Tottenham đã chứng tỏ được lý do tại sao họ về đích trong top 4 mùa giải năm ngoái.
Ở phía bên kia, 2 bản hợp đồng mới của Manchester City là Silva và Yaya Toure tuy ít nhiều để lại dấu ấn, nhưng vẫn cần thời gian để hòa nhập cùng đội.
Ở trận đấu này, liên tiếp những pha bóng nhanh, mạnh mẽ đậm chất bóng đá Anh được cầu thủ 2 bên thực hiện. Có tới hơn 30 pha dứt điểm được cầu thủ 2 đội tung ra, nhưng điều mà người hâm mộ mong chờ là bàn thắng lại không đến. Nguyên nhân là do các thủ môn Gomes và đặc biệt là Joe Hart bên phía Manchester City chơi quá xuất sắc. Có mặt trên khán đài, huấn luyện viên Capello chắc chắn thấy bớt nỗi lo trước khung gỗ của đội tuyển Anh.
Trận đấu này tuy không có bàn thắng, nhưng gay cấn đã hứa hẹn một mùa giải mới quyết liệt và thể hiện được đẳng cấp của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
Vào lúc 23h đêm 14/8, đương kim vô địch Chelsea sẽ tiếp đón West Brom trên sân nhà./.