Beckham viết gì trong thư tạm biệt người hâm mộ?
(VOV) - Anh đã viết lời tạm biệt và chia sẻ cảm xúc tới những người ủng hộ anh trong sự nghiệp trên facebook cá nhân của mình.
Sau khi cùng PSG giành danh hiệu vô địch Ligue 1 với 19 dài đợi chờ, ngôi sao bóng đá người Anh đã quyết định nói lời chia tay với sự nghiệp sân cỏ của mình.
Beckham nói lời giã từ sân cỏ sau khi cùng PSG giành danh hiệu VĐ Ligue 1 (ảnh: Getty) |
Nếu các bạn hỏi tôi khi còn là một đứa trẻ, rằng được thi đấu cho đội bóng tôi yêu thích là Manchester United, đeo trên tay chiếc băng đội trưởng của Tam Sư và được theo đuổi bởi rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới, tôi chỉ có thể nói đó là một giấc mơ. Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi thực hiện được giấc mơ ấy.
Beckham trong giai đoạn khoác áo M.U (ảnh: digitalspy) |
Tôi không thể có được mọi thứ ngày hôm nay nếu không có gia đình mình. Tôi rất biết ơn cha mẹ mình, họ đã hy sinh mọi điều cho tôi và giúp tôi nhận ra giấc mơ của mình. Tôi nợ mọi thứ với cả Victoria và lũ trẻ. Họ là nguồn cảm hứng của tôi, luôn ủng hộ tôi thi đấu với phong độ mạnh nhất trong suốt một thời gian dài như vậy. Tôi cũng muốn dành lời cám ơn tới Simon Fuller và những đồng nghiệp vì đã không ngừng dành sự ủng hộ cho tôi.
Tôi còn muốn gửi lời cám ơn tới tất cả những đồng đội, những người quản lý tuyệt vời đã dành cho tôi niềm vui khi tham gia luyện tập. Tôi cũng muốn cám ơn cả những người hâm mộ đã luôn yêu mến và thúc đẩy tôi đi tới thành công.
Đối với tôi, không có điều gì thay thế được hoàn toàn niềm đam mê với sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như tôi đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, và tôi thực sự hào hứng đợi chờ những điều sẽ diễn ra. Tôi đã quá may mắn vì có nhiều cơ hội đến với mình trong sự nghiệp và giờ là lúc tôi zđáp lại những điều mình đã nhận được.”
Beckham tự hào khi được giữ cương vị đội trưởng ĐTQG Anh (ảnh: zimbio) |