Hay dù thua

Ngày 12/5, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-2 trước đội khách Frankfurt (CLB đứng thứ 10 giải Bundesliga) trong trận giao hữu, cho dù chúng ta đã chơi rất hay.

Phía Frankfurt không đem đến đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có những ngôi sao đáng chú ý ở trận này: tiền đạo Meier - người duy nhất chơi đủ 34 trận đấu (ghi 10 bàn) cho Frankfurt ở Bundesliga mùa vừa xong; và tiền vệ mang hai dòng máu Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, Hanil Antintop. Frankfurt rõ ràng có đẳng cấp cao hơn hẳn tuyển Việt Nam, nhưng họ chơi đơn giản, nhẹ nhàng đúng tính chất giao hữu, nên sức ép tạo về phía cầu môn Hồng Sơn cũng không tới mức nghẹt thở trong 45 phút đầu. Với lối đá bài bản và hơn hẳn về tốc độ cũng như thể hình, đội bóng Đức có nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp một. Trong khi đó đội chủ nhà buộc phải đá phòng ngự phản công, và lẽ ra có bàn dẫn trước ngay trước giờ nghỉ.

Tuyển Việt Nam thiếu nhiều ngôi sao ở trận này. Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Phước Tứ không góp mặt vì chấn thương. Các cầu thủ của Bình Dương và Đà Nẵng được miễn tập trung vì bận đấu vòng loại trực tiếp AFC Cup chiều nay trên sân Chi Lăng. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi rất mạch lạc và theo đúng ý đồ của HLV. Các cá nhân đều tiếp tục thể hiện được khả năng của mình và tạo được cảm giác yên tâm đối với người hâm mộ. Chúng ta đã có những giây phút đầy cảm xúc ở hiệp hai khi liên tiếp ép sân và có cơ hội ghi bàn.

Phút 71, đội bóng Đức phá vỡ thế bế tắc sau pha triển khai tấn công sở trường. Bóng được tạt vào vòng cấm cho một cầu thủ đánh đầu làm tường và Alexander Meier dễ dàng đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam từ cự ly gần. ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ hai chỉ sau đúng 1 phút. Lần này Meier là người kiến tạo và Altintop dứt điểm tinh tế đưa bóng từ từ vào lưới khi Tấn Trường đã lên cao.

Cho dù rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể kiếm được một bàn thắng trong tình trạng hàng thủ đội khách chơi khá hữu nghị. Kết quả 2-0 phản ánh đúng thực tế của trận đấu và làm hài lòng người hâm mộ lặn lội đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển nhà và xem một đại diện cho "cỗ xe tăng Đức" đá, cho dù ngài HLV đã cải chính rằng ở Đức không gọi thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.