Hẹn gặp lại ở Myanmar
Tối nay (22/11), SEA Games 26 bế mạc trên sân vận động thuộc Khu Liên hợp thể thao Jakabaring ở thành phố Palembang - thủ phủ tỉnh Nam Sumatra.
“Chưa tâm phục, khẩu phục”
Để chuẩn bị đón chào sự trở lại vị trí đứng đầu SEA Games sau 14 năm chờ đợi, sau lễ Khai mạc lung linh màu sắc, tại lễ Bế mạc hôm nay, chủ nhà SEA Games 26 hứa hẹn sẽ tổ chức một buổi lễ giã bạn độc đáo với chủ đề “Sự hòa hợp trong chiến thắng”. Ngoài trình diễn ánh sáng laze, âm thanh, và pháo hoa, lễ Bế mạc sẽ đem đến cho khán giả một ngạc nhiên lớn.
![]() |
Với những gì mà chủ nhà đem đến trong đêm Khai mạc, có thể buổi lễ Bế mạc cũng sẽ được tổ chức công phu. Thế nhưng có vẻ như cái cách mà Indonesia “gom Vàng” bằng mọi giá ở Đại hội kỳ này khiến nhiều đoàn tham dự Đại hội không mấy "tâm phục khẩu phục".
SEA Games 26 lần này, Indonesia đã đưa vào chương trình thi đấu tới hơn 10 môn, trong đó có những môn rất mới lạ, mang tính giải trí mà thế mạnh thuộc về nước chủ nhà như các môn: dù lượn, lướt ván, leo tường, trượt patin và cả... đánh bài Tây. Điều đáng nói hơn, số huy chương ở những nội dung này đều cao ngất ngưởng, tổng số lên tới 120 bộ huy chương, có nghĩa là chiếm tới 1/5 cả chương trình thi đấu.
Chẳng thế mà ngoại trừ 13 HCV ở môn điền kinh, ở SEA Games 26 kỳ này, chủ nhà Indonesia đã gặt hái những “cơn mưa Vàng” từ rất nhiều môn vốn lần đầu được đưa vào chương trình của ngày hội thể thao khu vực. Đỉnh cao là môn Roller Sport (ván trượt): 12/12 HCV; leo tường: 9 HCV; Sorinji Kempo: 8HCV. Môn xe đạp tuy không phải lần đầu được đưa vào chương trình Đại hội nhưng nhờ chiêu bài “giấu đường đua”, đến cận ngày thi mới cho các đoàn biết khiến chủ nhà ẵm tới 8 HCV ở môn thể thao này.
Chưa hết, môn Pencak Silat, vốn là quốc võ của Indonesia, nhưng do thời gian gần đây bị Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực vượt qua nên họ đã bất chấp mọi cách để giành 9 HCV ở SEA Games kỳ này. Đỉnh điểm là chiến thắng của võ sĩ chủ nhà Dian Kristianto với hàng loạt các chiêu “chạy te tái” hoặc “núp sau lưng trọng tài” để tránh đối thủ, khi thì giở chiêu… cắn đối thủ trước VĐV Thái Lan Anothai Choopeng mà trận đấu này đã đã được đông đảo giới truyền thông nhắc đến.
Ở môn Karatedo, đoàn này cũng đã giành được tới 10/17 HCV trong những tiếng trách móc và những giọt nước mắt đầy oán trách của các võ sỹ các nước khi họ phải chịu bị xử ép trắng trợn từ phía trọng tài thiên vị cho VĐV chủ nhà…
Căn bệnh thành tích này của chủ nhà SEA Games 26 đã thêm phần khiến đấu trường thể thao khu vực vốn có lịch sử 50 năm phát triển này thêm phần lún sâu hơn trong xu hướng trở thành “hội làng”.
Bơi lội Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công
Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ

Gạt bỏ nỗi buồn ở môn thể thao vua khi không thể biến giấc mơ giành HCV bóng đá ở SEA Games thành hiện thực, có thể nói, hơn 40 đội tuyển còn lại của TTVN đều đã tham dự rất tích cực, nhờ đó, đoàn TTVN đã sớm cán đích ở vị trí trong tốp 3 và sớm hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu đặt ra (70 HCV) với con số cũng khá ấn tượng (hơn 90 HCV) khi Đại hội còn chưa kết thúc, đúng như ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam đã đưa ra dự báo lạc quan ngay sau khi đoàn TTVN mới thi đấu được 6 ngày chính thức ở Đại hội: “Chúng ta có thể đạt mốc 85 - 90 HCV nếu các VĐV tiếp tục thi đấu thành công”.
Đội tuyển Vật dù bị trọng tài xử ép, vẫn giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV; bắn súng với 7 HCV, phá một kỷ lục SEA Games và bốn thành tích có thể cạnh tranh tại các vòng loại Olympic cũng vẫn khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Điền kinh, TDDC, bơi, cờ vua cũng liên tiếp tạo những dấu ấn chói lọi. Ở môn cử tạ, lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn đã xuất sắc phá bỏ được cái “dớp đen” mà thế hệ đàn anh Hoàng Anh Tuấn chưa thực hiện được, đó là có HCV.
Cho đến hôm qua (21/11), thành tích của đoàn TTVN vẫn tiếp tục được bổ sung. Sự xuất sắc của các VĐV Aerobic, cờ vua, wushu tán thủ đã khiến thành tích của đoàn TTVN vượt trên mốc 90 HCV. Kỳ thủ trẻ Nguyễn Thị Mai Hưng đã đoạt HCV cờ tiêu chuẩn nữ với trận thắng play-off trước VĐV của Philippines. Trong khi bộ 3: Bá Đông -Thu Hà - Tiến Phương đoạt HCV Aerobic nội dung nhóm 3 người; võ sỹ Nguyễn Thị Bích, Tần Thị Ly lần lượt đoạt HCV wushu tán thủ, khiến không khí đua tranh của đoàn tại Đại hội thêm phần sôi động tới những phút cuối.
Tại lễ bế mạc tối hôm nay, sau khi lá cờ SEA Games 26 được hạ xuống, nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar cũng sẽ mang tới những màn trình diễn khác, như một lời chào gửi tới các thành viên tham dự SEA Games.
Hẹn gặp ở Myanmar 2013!
