Đấu sớm vòng 12 V-League: SHB Đà Nẵng - LS Thanh Hoá: 3-1

Hiệu ứng từ AFC Cup

So với lần thua đội bóng xứ Thanh ở trận tranh Siêu Cúp hồi đầu mùa, SHB Đà Nẵng đang gặp hạn khi một nửa đội hình dính chấn thương. Nhưng lần này, Cơn lốc da cam đã quần Lam Sơn Thanh Hoá một trận tơi tả với tỷ số 3-1

>> Becamex Bình Dương sẽ lên ngôi đầu bảng?

Chiều 15/5 diễn ra hai trận đấu sớm vòng 12 giải vô địch quốc gia Petro Việt Nam Gas V-League.

Thế trận sớm ngã ngũ

Chơi hơn người trên sân, không khó để đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đè bẹp đối thủ. Từ phút thứ 75, chỉ còn 9 người trên sân, sự chống cự yếu ớt của LS.Thanh Hoá tất yếu mang về cho chủ nhà SHB Đà Nẵng thêm 2 bàn thắng nữa, mà tác giả không ngoài ai khác chính là Pháo đài bay Merlo, cho dù đội khách cũng ghi được bàn thắng danh dự.

Lần đầu tiên, người ta thấy tướng trẻ Lê Huỳnh Đức xếp tuyển thủ U23 Hoàng Quảng đá cặp với Cao Cường ở vị trí trung vệ. Thế mới biết, cơn bão chấn thương đã lấy đi quá nhiều lực lượng của đội bóng sông Hàn.

Tiền vệ trẻ Đoàn Hùng Sơn tiếp tục ghi bàn khi được tin dùng

Nhưng không vì thế mà đội bóng chủ sân Chi Lăng hụt hơi nhất là sau trận đại chiến trước B.Bình Dương trong trận knock-out AFC Cup cách đó 4 ngày. Thậm chí các cầu thủ trẻ như Duy Lam và Hùng Sơn được tin tưởng đưa ra sân ngay từ đầu trận. Và đó cũng là liều kích thích của HLV Lê Huỳnh Đức để cho họ có cơ hội lấy lại hình ảnh thất trận hồi đầu mùa trước đối thủ trên sân Ninh Bình. TRận đấu khiến đội bóng Sông Hàn trượt cú ăn 3 lịch sử.

Trong khi đó, LS Thanh Hoá cũng muốn duy trì phong độ trong thời gian qua khi bố trí cặp tiền đạo Lima- Tostao đá cặp trên hàng công.

Trở lại với diễn biến trên sân, sau vài phút chậm rãi thăm dò đối thủ, phút thứ 7, SHB Đà Nẵng có bàn thắng sau sau sai lầm của hậu vệ đối phương. Sau pha bóng hớ hênh của Duy Linh, tiền vệ Hùng Sơn cướp được bóng rồi đánh lừa thủ môn Mạnh Dũng ghi bàn mở tỷ số 1-0.

SHB Đà Nẵng tiếp nối thành công

Sớm thủng lưới, cầu thủ xứ Thanh lại tạo được những tình huống lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 19, Lima tận dụng cơ hội sau pha căng ngang của đồng độn Văn Thắng. Một vài phút sau, chân sút Lê Tostao lại có bóng trước vòng 16m5,0 nhưng sự chần chừ của cầu thủ này đã giúp trung vệ Cao Cường có thời gian cản phá bóng kịp thời. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Món nợ được thanh toán sòng phẳng

Hiệp 2 bắt đầu bằng những đợt lên bóng liên tiếp của đội khách từ cả hai cánh. Nguy hiểm nhất là ở phút 51, Lê Tostao bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn khi một lần nữa đồng đội Văn Thắng lại thực hiện cú căng ngang thuận lợi.

Đang chiếm ưu thế trên sân, LS Thanh Hoá bất ngờ rơi vào thế khó khi 2 trung vệ chủ chốt lần lượt nhận thẻ đỏ ra sân. Phút 75, trung vệ Kankam nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú đạp thẳng vào tay Hernandez. Còn trước đó 5 phút, Anh Tuấn cũng nhận nhận thẻ vàng thứ 2 của trọng tài Đỗ Quốc Hoài.

Pha vào bóng của Kankam khiến LS Thanh Hoá vỡ trận

Thẻ đỏ xứng đáng cho trung vệ  Kankam

Trong thế chống đỡ của 9 cầu thủ trên sân, SHB Đà Nẵng chủ động dồn dập tấn công và điều gì tới ắt tới. Phút 78, hậu vệ phải Duy Lam làm tường để tiền ddaok Gaston Merlo thoải mái dứt điểm nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Hai phút sau, Rogerio có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 của mùa giải khi đối mặt thủ môn Mạnh Dũng nhưng lại dứt điểm không thành. Merlo lập tức có mặt sút nối nâng cách biệt lên 3 bàn. Tới lúc này, HLV Vũ Trường Giang tung trung vệ Xuân Hợp vào sân nhưng mọi chuyện đã quá muộn trễ. Có chăng, ở phút giờ thứ 3, Lima có pha dứt điểm căng từ góc hẹp ghi bàn gỡ danh dự cho đội bóng xứ Thanh.

Sau vòng 12, bóng đá xứ Thanh lại trở về vạch xuất phát?

Một lần nữa, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định với phần còn lại của V League rằng, Chi Lăng là nơi đi dễ khó về.

Thắng trận giòn giã, SHB Đà Nẵng tạm thời chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

 

Phát biểu cuối trận:

HLV Lê Huỳnh Đức- SHB.ĐN: “Tôi khá hài lòng khi các cầu thủ tận dụng tốt những cơ hội có được. Quả thực khi có quá nhiều cầu thủ chấn thương nên SHB Đà Nẵng đã gặp khó khăn thực sự trong việc bố trí đội hình”.

HLV Đàm Văn Hải- LS.TH: “Chúng tôi rất thất vọng khi Lê Tostao bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. LS.Thanh Hoá đã có thể có 1 điểm sau trận đấu này. Riêng thẻ đỏ của Kankam tôi cho là quá nặng. Việc mất cả 2 trung vệ nên chuyện vỡ trận là điều bất khả kháng”.

** Chiều cùng ngày diễn ra vòng 12 giải Hạng nhất quốc gia 2010.

Trên sân Đồng Nai, đội chủ nhà Đồng Nai Berjaia giành thắng lợi trước thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 1-0.

Trên sân Cần Thơ, Cần Thơ thủ hòa Than Quảng Ninh 1-1.

Trên sân Quảng Nam, đội chủ nhà Quảng Nam thất thủ 0-1 trước đội khách Viettel.

Còn ở sân An Giang, An Giang giành chiến thắng 3-0 trước Huda Huế. (Anh Tuấn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.