HLV Blanc hạnh phúc vì chiến thắng trước Ukraine

ĐT Pháp đã tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 23 dưới thời HLV Blanc bằng chiến thắng 2 – 0 trước đội chủ nhà Ukraine.

Menez và Cabaye là những người ghi bàn thắng cho Les Bleus. Trận đấu tại Donetsk đã bị gián đoạn tới 58 phút do một cơn mưa lớn nhưng dù sao người Pháp cũng đã có chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Blanc cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

HLV Blanc hạnh phúc vì có chiến thắng trước đội chủ nhà (Ảnh: Getty Images).

Ông cho biết, khi trời mưa khiến trận đấu bị tạm hoãn, ông và các cầu thủ đã lo sợ rằng họ sẽ không thể tiếp tục được. ĐT Pháp không muốn đá lại với Ukraine vào một ngày khác vì họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này.

“Chúng tôi đã nghiên cứu những mảng – miếng của đối thủ qua trận họ gặp Thụy Điển. Thụy Điển cảm thấy họ có thể gỡ hòa vào cuối trận đấu vì vậy chúng tôi không muốn để Ukraine quá tự tin. Chúng tôi muốn chơi một trận tấn công. Họ đã bố trí rất nhiều cầu thủ ở tuyến giữa nên chúng tôi quyết định chuyển sang đá cánh và kết quả là Ukraine đã gặp rất nhiều khó khăn”.

Nói về trận đấu  tới, HLV Blanc cho rằng đội bóng của ông cũng sẽ chuẩn bị rất tốt cho trận tiếp Thụy Điển mặc dù đội bóng Bắc Âu này đã bị loại. “Đã 6 năm nay, ĐT Pháp chưa thi đấu thành công ở một giải lớn nào. Tôi hy vọng chiến thắng tiếp theo của chúng tôi sẽ là ở giải này. Chúng tôi đang rất hạnh phúc vì đã chiến thắng và tôi muốn kéo dài nó”

Trong khi đó HLV của Ukraine, ông Oleh Blokhin cũng tỏ ra “tâm phục khẩu phục” khi cho rằng đội bóng của ông đã thất bại trước một đối thủ hàng đầu thế giới.

HLV Oleh Blokhin của Ukraine (Ảnh: Getty Images).

"Hiệp 1 của trận đấu chúng tôi chơi khá hay. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ tuy nó không diễn ra như đúng kế hoạch ban đầu. Như tôi đã nói, chiến thắng trước Thụy Điển không có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Đây là giải vô địch Châu Âu chứ không phải là giải vô địch Ukraine và chúng tôi phải chơi ở một trình độ cao hơn từ trận này tới trận khác.

Tôi không thích việc các cầu thủ của tôi gần như đã không còn biết chơi bóng sau khi ĐT Pháp dẫn bàn thứ 2. Tất cả mọi thứ đã trở nên xấu đi sau giờ nghỉ.  Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu này, tất nhiên tôi không hài lòng. Các fan hâm mộ cũng cảm thấy không hạnh phúc nhưng tôi không thể thay đổi được bất cứ điều gì, tôi không thể thay đổi được kết quả.

Có lẽ người Pháp đã tận dụng mọi cơ hội tốt hơn chúng tôi họ thích ứng tốt hơn, tất nhiên thôi, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và là mục tiêu khó khăn của tất cả các đối thủ. Chúng tôi còn một trận đấu nữa với ĐT Anh và chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt cho trận đấu đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.