HLV Ferguson: Chelsea là đối thủ lớn nhất của MU
Theo chiến lược gia người Scotland thì đội bóng thành London là đối thủ lớn nhất của MU trong vòng 8 năm nay
Sau 2 trận tứ kết lượt đi đầu tiên diễn ra với thế trận 1 chiều trong đó cả Real Madrid và Schalke 04 đều chiến thắng với cách biệt lớn để mở toang cánh cửa đi tiếp, thì rạng sáng 7/4, những nhà cựu vô địch Barcelona cũng tràn trề hy vọng tạo lợi thế khi tiếp đối thủ bị đánh giá yếu hơn - Skhatar Donest. Trận còn lại là việc giải quyết nội bộ của 2 đội bóng Anh khi Chelsea tiếp MU tại Stamford Bridge.
![]() |
|
HLV Alex Ferguson trong buổi họp báo trước trận (Ảnh: Getty Images) |
Còn với Chelsea, họ đang hồi phục sau giai đoạn tồi tệ ở giải ngoại Hạng, nhưng khả năng ghi bàn vẫn là dấu hỏi lớn đối với đội bóng thành London. Nhưng có một con số khiến Chelsea tự tin, đó là từ tháng 4/2002 đến giờ, MU chưa từng thắng Chelsea tại Stamford Bridge. Một trận đấu kịch tính, chặt chẽ và ít bàn thắng đang đón chờ người hâm mộ.
HLV Ferguson cho rằng: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu lớn, 8 năm qua Chelsea là một trong những đối thủ mạnh nhất của Manchester United. Tôi rất ấn tượng với thành tích mà họ làm được. Nhưng để giành chức vô địch, bạn phải đánh bại đội bóng mạnh nhất. Tôi không thất vọng khi MU phải gặp Chelsea ngay từ bây giờ. Tôi đã chuẩn bị cho các cầu thủ về trận đấu này”.
Còn HLV Ancelotti dường như muốn gặp đối thủ truyền kiếp này tại trận chung kết nhiều hơn là ở tứ kết. “Tôi không vui vẻ gì cho lắm khi nghe kết quả bốc thăm 2 đội bóng nước Anh phải loại nhau. Đây là Champions League nên dù kết quả thế nào thì bạn cũng phải chấp nhận thôi”.
Trận đấu còn lại trên sân Nou Camp, trung vệ người Ukranie Chygrynskiy có sự trở lại đầy cảm xúc khi chỉ cách đây 1 năm anh còn khoác áo Barcelona, bây giờ đội bóng mới của anh là Shaktar Donest đang đứng trước nguy cơ dừng bước khi vấp phải đối thủ quá mạnh, nhất là khi ngôi sao Messi của Barcelona đang có phong độ đáng sợ với 25 bàn thắng sau 30 trận gần đây tại đấu trường Champions League. Còn đối với đại diện của Ukraine, lịch sử 2 lần đánh bại Barcelona trong đó có 1 lần ngay tại Nou Camp có lẽ là liều thuốc tâm lý duy nhất của họ.
“Tôi thừa nhận rằng mình có thất vọng. Đây là Barcelona mà chúng ta biết, câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Không thể chắp tay trông chờ vào Chúa mà chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Shaktar tuy không đấu trên sân nhà, nhưng khát vọng chiến thắng thì không bao giờ thay đổi”- Chygrynskiy nói.
Trung vệ của Shaktar có lý khi thất vọng bởi đội bóng của anh vừa phải thi đấu sân khách, vừa gặp phải đối thủ quá lớn. Nhưng nếu Barcelona chủ quan khi đây mới là lượt đi thì hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ ở lượt về bởi cả 4 trận đấu trên sân nhà mùa giải này, Shaktar đều chiến thắng ở đấu trường Champions League./.
