HLV Lê Thụy Hải: “Không có chuyện móc ngoặc và đi đêm”

 PV VOV phỏng vấn HLV Lê Thụy Hải sau những chỉ trích xung quanh việc CLB Thanh Hóa thất bại trước SLNA



Sau trận đấu được coi là “tự thua” ở vòng 21 V-League trước Sông Lam Nghệ An, CLB Thanh Hóa rơi vào tình cảnh khủng hoảng về mặt tâm lý bởi những chỉ trích của người hâm mộ.

Hệ quả kéo theo là HLV trưởng Lê Thụy Hải đã bị ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 22. Với một nhà cầm quân giàu cá tính như HLV Lê Thụy Hải thì quyết định này đồng nghĩa với việc ông sẽ sớm rời Thanh Hóa dù còn lâu nữa mới hết hạn hợp đồng.

HLV Lê Thụy Hải trong trận Thanh Hóa thua SLNA 2-3 trên sân nhà.

PV: Quan điểm của ông như thế nào khi gần đây các báo thể thao trong nước đề cập rất nhiều tới vấn đề CLB cho điểm, nhường điểm ở các trận đấu tại V-League?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi không thích báo chí nói câu này “đội mạnh hơn gặp đội yếu hơn, nằm trong sự tính toán”. Tại vì sao? Nói như thế là các bạn không tin vào các đội bóng. Các bạn luôn luôn nghĩ các CLB có vấn đề. Nhưng các bạn không phải là người trong cuộc, vì tôi là người trong cuộc nên hiểu rất rõ, tôi khẳng định không đội nào dám cho đội nào cả. Trừ 2 ông chủ bắt tay với nhau.

Bây giờ ông chủ là gì? Là thương hiệu. Tuy nhiên, người ta không muốn làm thế vì sẽ mất thương hiệu. Người ta có tiền, giờ muốn có tên thì người ta mới làm bóng đá. Tự nhiên không ai làm bóng đá, vì làm không thu được tiền. Phải nói đúng nghĩa, làm bóng đá là làm thương hiệu. Người ta không muốn đánh mất thương hiệu, thế nên chẳng ai cho ai cả.

PV: Theo cách nói của ông thì không có chuyện các ông chủ đội bóng tự đánh mất thương hiệu của mình, vậy có kịch bản huấn luyện viên 2 đội “đi đêm” với nhau không?

HLV Lê Thụy Hải: Vẫn còn các huấn luyện viên. Bảo ông HLV này cho ông HLV kia là không có. Vì HLV muốn cho cũng không thể cho được, như thế ông phải xui cầu thủ. Đúng không ạ?

Ông phải xui cầu thủ thì cầu thủ mới cho. Thế nhưng bây giờ cầu thủ mà cho đội kia thì phức tạp lắm. Họ không nghĩ là tình, không nghĩ là cứu mà họ nghĩ đó là tiền. Các học trò sẽ đánh giá HLV ấy như thế nào, HLV ấy sẽ còn nói ai được nữa? Bây giờ, HLV cả đời không chỉ làm mãi một đội, rồi đội khác cũng phải thuê họ. Nếu bị như thế thì ai còn dám thuê nữa khi danh tiếng đã mất. Vì thế các bạn ấy nói là đội này tình cảm với đội kia, không có đâu. Nói thế, tôi không đồng ý một chút nào. Tôi đi làm nghề này tôi biết.

PV: Vậy theo ông, trong bóng đá thì tình cảm và lý trí của mỗi HLV  được đo như thế nào ở mỗi trận đấu?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi nói như thế này. Câu rất chân tình, rất thật lòng nhé. Ví dụ, bạn tôi- anh Mai Đức Chung, những người đồng nghiệp mà tôi rất tôn trọng là anh Vương Tiến Dũng, hay những người học trò mà tôi yêu quý như Lê Huỳnh Đức… bây giờ các đội ấy suy sụp mà tôi đang tốt, có cứu không? thèm lắm chứ, muốn lắm chứ, đây là mình nói thật lòng, nếu không thì không phải là mình.

Nhưng mà có dám xui cầu thủ không? Nếu anh xui cầu thủ thì cầu thủ sẽ không tin anh nữa, như vậy lần sau anh sẽ nói ai? Thế còn những là lãnh đạo, ông chủ của đội khác họ có mời anh nữa không, hay là thôi? Khó lắm. nhưng về mặt tình thì rất muốn. Còn tất nhiên có thể làm đấu pháp không chặt chẽ, các buổi tập thì thờ ơ. Còn không thể nói là cho, không thể nói như thế được. Nói như vậy là không đúng. Theo quan điểm của tôi là như vậy./.

*Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.